Từ ước mơ nơi thôn quê đến những tấm huy chương quốc tế
Thầy Nguyễn Bá Tư, sinh năm 1981, xuất thân từ một gia đình thuần nông ở huyện Thiệu Hóa (cũ), luôn ấp ủ ước mơ trở thành người thầy truyền lửa cho các thế hệ học sinh. Cuộc đời và sự nghiệp của thầy là minh chứng cho tinh thần vượt khó, nỗ lực không ngừng để biến hoài bão thành hiện thực.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức chuyên ngành Sư phạm Vật lý, thầy được phân công giảng dạy tại Trường THPT Bá Thước - nơi những học trò còn đói cái bụng và “khát” con chữ. Hai năm sau, thầy chuyển về Trường THPT Nông Cống 3, nơi thầy gặt hái những thành công bước đầu: 55 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 3 học sinh đoạt giải quốc gia, đánh dấu cột mốc ấn tượng khi thầy trở thành người duy nhất của huyện đưa học trò đạt giải cao.
Thầy Nguyễn Bá Tư chia sẻ tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII giai đoạn 2025 - 2030 |
Năm 2020, thầy Nguyễn Bá Tư được điều động về Trường THPT Chuyên Lam Sơn - một trong những trường chuyên nhóm đầu cả nước. Thầy chia sẻ: “Trường Chuyên Lam Sơn được tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm sâu sát, có giáo viên tâm huyết, học sinh thông minh và đam mê - đó là điều kiện tốt để tôi cống hiến. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng đối diện nhiều thách thức: nội dung các kỳ thi liên tục đổi mới, giáo viên phải tự học, nghiên cứu không ngừng; thiết bị, phòng thí nghiệm còn hạn chế; áp lực tâm lý học sinh lớn, đồng thời chế độ, chính sách đãi ngộ cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng vẫn còn nhiều bất cập”.
Tuy nhiên, với thầy, khó khăn là thử thách, gian nan là động lực. Thầy luôn tìm cách biến áp lực thành động lực, biến thách thức thành thành tích. Theo thầy Nguyễn Bá Tư, môn Vật lý đòi hỏi tư duy khoa học, logic và sự tập trung cao độ, nhưng thầy luôn tìm cách để môn học trở thành nguồn cảm hứng đối với học sinh. Thầy chủ động tìm kiếm, dịch các tài liệu nâng cao, xây dựng kế hoạch học tập chi tiết và liên tục cập nhật phương pháp giảng dạy mới.
Bồi dưỡng học sinh giỏi là hành trình dài, đòi hỏi cả thầy và trò cùng đam mê và nỗ lực. Thầy Tư luôn lắng nghe, đồng hành, chia sẻ kiến thức và cả những khó khăn với học trò, trở thành người bạn tin cậy trong những chặng đường chinh phục đỉnh cao trí tuệ.
Thầy tâm sự: “Để truyền tải tốt nhất cả kiến thức chuyên môn lẫn những bài học về cuộc sống, người thầy phải không ngừng phấn đấu. Mình có cố gắng thì học sinh mới không phụ lòng”.
Các thầy cô, phụ huynh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đón thầy trò thầy Nguyễn Bá Tư sau kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2024 |
Thành quả từ những nỗ lực bền bỉ ấy thật sự ấn tượng. Giai đoạn 2021 - 2024, thầy Nguyễn Bá Tư đã trực tiếp bồi dưỡng 4 học sinh xuất sắc giành huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Năm 2024, học sinh của thầy đã mang về 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế, cùng 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng tại Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương.
Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Nguyễn Bá Tư đã đạt được những kết quả nổi bật: 14 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn; 3 học sinh đạt giải quốc gia môn Vật lý và 2 học sinh đoạt giải máy tính cầm tay khi thầy công tác tại Trường THPT Nông Cống 3...
Không chỉ là người truyền cảm hứng học tập, thầy Nguyễn Bá Tư còn tích cực nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy đã có 13 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh và 1 công trình nghiên cứu khoa học được triển khai thực tế, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn toàn trường.
“Chứng kiến giây phút các em bước lên bục nhận huy chương, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi càng thấu hiểu rõ chặng đường khó khăn mà thầy trò chúng tôi đã trải qua để có được những kết quả ấy”, thầy Nguyễn Bá Tư xúc động chia sẻ.
Với những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, thầy Nguyễn Bá Tư đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 Bằng khen cấp bộ và tỉnh, Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục Thanh Hóa các năm 2018 và 2024, năm 2025 là Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020-2025.
Người thầy truyền cảm hứng và gieo niềm tin
“Để truyền tải tốt nhất cả kiến thức chuyên môn lẫn những bài học về cuộc sống, người thầy phải không ngừng phấn đấu. Mình có cố gắng thì học sinh mới không phụ lòng”, thầy Nguyễn Bá Tư |
Trong công tác bồi dưỡng học sinh, thầy Tư luôn sát sao từng giai đoạn học tập, từng bài tập khó. Trước mỗi kỳ thi, thầy nhắn nhủ các em: “Chỉ cần các em là chính mình, các em đã là người chiến thắng”.
Một minh chứng sinh động là em Hà Duyên Phúc - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, người đã đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2024. Hiện là sinh viên Đại học Quốc gia Singapore.
Trong dịp 20/11 này, Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thầy đã đồng hành và dìu dắt mình: “Em may mắn khi được đồng hành cùng một người thầy vô cùng đặc biệt - thầy Nguyễn Bá Tư, vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là người truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê Vật lý. Thầy đã thắp ngọn lửa để em đi đến cuối con đường mình lựa chọn. Nhân dịp 20/11, em xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thắp lửa cho những thế hệ học trò tiếp theo”.
Ngày 17/11/2025, thầy Nguyễn Bá Tư nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025 |
Trong quá trình học tập, Phúc đạt rất nhiều giải thưởng. Lớp 12, Phúc đạt huy chương vàng kỳ thi học sinh giỏi Duyên hải đồng bằng Bắc bộ và đạt giải nhì quốc gia môn Vật lý; huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á, Olympic Vật lý quốc tế.
Phúc nhớ lại khoảnh khắc căng thẳng trước kỳ thi quốc tế: “Đêm trước kỳ thi, em lo lắng đến sợ mình sẽ quên kiến thức. Thầy Tư bước vào, không giảng giải thêm mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, chỉ cần em bình tĩnh và là chính mình”. Tối hôm đó, thầy còn đưa em đi ăn và ở lại bên em để em bớt căng thẳng. Chính sự quan tâm lặng lẽ ấy và câu nói tưởng chừng đơn giản ấy đã giúp em trút bỏ áp lực, lấy lại bình tĩnh và tự tin bước vào kỳ thi”.
Hiện tại, học tập trong môi trường cạnh tranh tại Singapore, Phúc nhận ra giá trị nền tảng mà các thầy cô Lam Sơn đã trao. Em khẳng định: “Những kiến thức, kỹ năng và sự rèn luyện từ Lam Sơn sẽ luôn là hành trang để em nỗ lực học tập, hoàn thiện bản thân và mai sau có thể trở về cống hiến cho quê hương, đất nước”.
Từ những kinh nghiệm của mình, thầy Nguyễn Bá Tư chia sẻ mong muốn có thêm những chính sách để thu hút học sinh giỏi, học sinh yêu khoa học vào ngành giáo dục để sau này chính các em tiếp tục trở thành những người thầy truyền lửa cho thế hệ sau. Thầy cũng hy vọng Nhà nước tiếp tục đầu tư cho các trường chuyên, nhất là về thiết bị thí nghiệm và điều kiện học tập; đồng thời phụ huynh và cộng đồng thấu hiểu hơn những vất vả của giáo viên, cùng chung tay chăm lo cho học trò. Khi những điều đó được hội tụ, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ở các sân chơi quốc tế.
Và trên hành trình ấy, những người thầy như thầy Nguyễn Bá Tư chính là điểm tựa, là người thắp lửa, gieo niềm tin và bền bỉ đồng hành cùng học trò vượt qua giới hạn của chính mình. Không chỉ truyền kiến thức, thầy còn truyền cảm hứng và nuôi dưỡng nhân cách, để mỗi học sinh bước ra thế giới với hành trang là tri thức, bản lĩnh và lòng biết ơn. Hình ảnh người thầy tận tâm, kiên trì và lặng thầm cống hiến ấy chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho giá trị bền vững của nghề giáo.
Tác giả: Thu Hằng
Nguồn tin: VOV.VN
