Thế giới

Thầy bói tử vong vì quần lót tẩm độc, tình nhân lĩnh án 14 năm tù

Cái chết của ông không chỉ là một bi kịch tình yêu mà còn là lời cảnh tỉnh về sự tàn nhẫn của lòng thù hận.

Theo tờ Red Star News, một thầy bói họ Chu ở Đài Loan (Trung Quốc) đã quen biết một người phụ nữ họ Kính vào năm 2011. Khi đó, ông Chu tuyên bố sẽ dùng toàn bộ "công lực" của mình để giúp mẹ của bà Kính – người đang mắc ung thư giai đoạn cuối khỏi bệnh. Nhân cơ hội này, ông dẫn bà Kính đến núi Nga Mi ở Trung Quốc và xảy ra quan hệ bất chính.

Sau đó, hai người duy trì quan hệ tình cảm trong nhiều năm nhưng ông Chu không thực hiện lời hứa kết hôn với bà Kính. Thậm chí, bà Kính từng đe dọa tự tử bằng cách nhảy lầu. Trong quá trình quan hệ, bà Kính nhiều lần mang thai nhưng luôn bị ông Chu ép buộc phá thai. Đến tháng 4/2017, bà Kính phát hiện mình lại mang thai nhưng ông Chu tiếp tục từ chối chịu trách nhiệm, khiến bà vô cùng tức giận và quyết định trả thù.

Bà Kính và chiếc quần lót tẩm độc.

Kế hoạch đầu độc tàn nhẫn

Tháng 5/2017, bà Kính đưa cho ông Chu một chai siro ho đã pha trộn paraquat và bốn chiếc quần lót có tẩm paraquat. Không hề nghi ngờ, ông Chu đã uống siro và mặc quần lót nhiễm độc, sau đó xuất hiện triệu chứng đau rát cổ họng. Do trúng độc, cơ thể ông Chu bị hoại tử nặng và dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân cái chết là nhiễm độc paraquat.

Theo báo cáo, cái chết của ông Chu khiến nhiều người tin rằng “lời tiên đoán của chính ông đã ứng nghiệm”. Trước đó, ông từng tự xem bói và nói rằng mình sẽ gặp một “đại họa sinh tử” khi ngoài 50 tuổi. Tuy nhiên, đối với gia đình ông Chu, họ tin rằng ông đã bị sát hại.

Con gái ông Chu nghi ngờ có điều bất thường và kiểm tra chai siro ho. Cô đã đổ siro ra, cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi ngâm vào đó. Sau vài giờ, con chuột ăn táo đã chết ngay sau đó.

Trong khi cảnh sát điều tra, vợ của ông Chu cũng nhớ lại rằng trước khi qua đời, chồng bà đã viết một tờ giấy và dặn rằng nếu có chuyện xảy ra, hãy mở nó ra xem. Trong tờ giấy có nội dung: “Tháng 5/2017, cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến dưới cây cầu để lấy quần lót và siro ho”.

Gần đây, Tòa án quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung đã xét xử vụ án này. Bà Kính bị kết án 14 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Tuy nhiên, bà không đồng ý với phán quyết và kháng cáo nhưng tòa án phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Paraquat – Chất độc chết người không có thuốc giải

Theo đó, paraquat là một loại thuốc diệt cỏ cực độc có thể gây tử vong ngay cả với liều lượng nhỏ. Nếu uống từ 5 – 10 ml dung dịch 20% (khoảng 1 – 2 nắp chai), nạn nhân có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Đáng chú ý, hiện nay không có thuốc giải đặc hiệu cho loại độc tố này.

Vụ án này là một lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của paraquat, cũng như hậu quả khủng khiếp của những mối quan hệ tình cảm phức tạp và sự trả thù độc ác.

Tác giả: Phan Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok