![]() |
Đi không được, ở không xong |
Thông tin thời tiết thay đổi, sắp có mưa giông khiến vợ chồng bà Nguyễn Thị Vị (80 tuổi), ở số nhà 66/149 Nguyễn Tĩnh, tổ dân phố Quang Trung, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), đứng ngồi không yên. Bà Vị và chồng - ông Lê Nguyên Thới (83 tuổi) - phải lo che chắn lại ngôi nhà dột nát. "Nhà tôi đang ở có tuổi đời 80 năm, ngói rơi rụng khắp nơi, tường bong tróc từng mảng, thủng đâu chúng tôi vá đó", bà Vị buồn bã chia sẻ.
Mặc dù đã mất nhiều ngày để gia cố nhưng từ trong nhà nhìn lên mái, căn nhà của vợ chồng bà Vị vẫn thủng lỗ chỗ. Theo bà Vị, nhiều lần mưa to, 2 vợ chồng phải mang chậu, xoong, nồi ra hứng nước. Có lần nửa đêm, cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống khiến bà Vị và ông Thới mỗi người trùm áo mưa ngồi một góc nhà. Rút kinh nghiệm, bây giờ, ông bà kê thêm chiếc giường để dưới bếp, nếu nhà trên dột quá thì 2 vợ chồng xuống lánh tạm.
Mảnh đất nơi gia đình bà Vị ở có diện tích lên đến 700 m2 nhưng từ năm 2004, dự án khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh đầu tư (sau đây gọi tắt là Khu đô thị Bình Minh), nhà bà Vị nằm trong dự án. Cũng như các hộ dân trong tổ dân phố Quang Trung, nhà bà Vị cũng được đo đếm và lên kế hoạch di dời nhưng… kế hoạch đã kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa thực hiện được. Vì nằm trong dự án nên không được xây mới, không được sửa chữa lớn, vợ chồng bà Vị cùng 4 người con đành chấp nhận sống trong căn nhà cũ, rộng 26m2 và thêm căn bếp nhỏ.
Hiện 3 người con của bà Vị đã lấy vợ, lấy chồng và ra ở riêng. Vợ chồng bà sống cùng người con gái Lê Thị Hà bị ảnh hưởng của chất độc da cam, thần kinh không ổn định. "Đất rộng, chúng tôi muốn làm nhà cho các con có chỗ ở tử tế cũng không được, chúng nó phải sống cực khổ cho đến lúc ra ở riêng. Do con gái Lê Thị Hà bị thiểu năng, cần người chăm sóc nên vợ chồng tôi phải ngăn cho nó một phòng riêng chừng 5m2. Nhiều lúc nghĩ tủi thân, tôi chỉ biết khóc", bà Vị vừa kể vừa lau 2 dòng nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo.
![]() |
Gia đình bà Vị sống khổ sở hơn 20 năm qua vì nằm trong vùng quy hoạch |
Chồng bà Vị - ông Lê Nguyên Thới từng lái xe chiến trường 17 năm và bị nhiễm chất độc da cam, hiện tại bị mất thính giác. Di chứng của chất độc da cam còn để lại với người con gái Lê Thị Hà. Chị Hà năm nay 50 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ bố mẹ. Năm ngoái, trong một lần bà Vị gọi xuống ăn cơm, chị Hà bất ngờ cầm dao chém vào mặt mẹ, khiến bà Vị bị thương nặng, phải nằm viện hơn 1 tháng. Thương mình, thương con, thương cho gia đình, bà Vị chẳng dám nói với ai. Mọi người đến hỏi thăm, bà nói dối bị ngã. Kể từ lần đó, vợ chồng bà Vị để ý hơn trong việc chăm sóc con. Cánh cửa gỗ ọp ẹp đã được ông Thới sửa lại và khóa trái từ sáng đến tối để phòng chị Hà chạy ra ngoài rồi lạc mất.
Cách nhà bà Vị không xa là nhà bà Dương Thị Quý (77 tuổi). Ngôi nhà của bà Quý cũng dột tứ bề. Hôm chúng tôi đến thăm, mấy người cháu đang gia cố ngôi nhà gỗ có tuổi đời hơn 80 năm này. Do không được cơi nới nên bất đắc dĩ, bà Quý phải lợp chồng lên mái ngói một lớp tôn mỏng. "Sống giữa khu đô thị sầm uất, hàng chục hộ dân chúng tôi bị lọt thỏm bên trong chẳng khác gì khu ổ chuột. Năm ngoái mưa to gây ngập nhà, giờ gia đình tôi phải xây bức tường chắn quanh để phòng ngập. Nhà như này nhưng tôi và vợ chồng con trai cùng 2 đứa cháu nội vẫn phải sinh sống, trong khi đất rộng gần 600 m2 lại chẳng thể làm nhà mới", bà Quý chua chát nói.
![]() |
Nhà bà Quý phải lợp mái tôn chồng lên mái ngói để tránh dột |
Phê duyệt dự án nhưng quên phần... tái định cư
Ông Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Quang Trung, cho hay, trước đây có 65 hộ dân nhưng hiện tại là 68 hộ đang "mắc kẹt" trong dự án Khu đô thị Bình Minh. "Không thể nói hết nỗi khổ của các hộ dân này. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa xuống cấp như nhà bà Vị, bà Quý, đặc biệt nhà ông Lê Công Thanh (66 tuổi). Ngôi nhà ông Thanh dột nát, mái lợp bằng fibro xi măng, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông rét cắt da cắt thịt. Nhiều hộ dân đang trong hoàn cảnh đi không được, ở không xong", ông Hòa nói.
Tình cảnh ở đây như một bức tranh với 2 mảng đối lập khi nhà của những hộ dân mắc kẹt trong dự án thì xập xệ nằm bên cạnh Khu đô thị Bình Minh, nơi vẫn được người dân địa phương gọi là "khu nhà giàu" với những tòa chung cư hiện đại. Ông Nguyễn Bá Mãi, Tổ trưởng tổ dân phố Quang Trung, xót xa nói: "Chỉ cách nhau mấy trăm mét mà khác xa nhau quá. Vì xung quanh đã xây dựng khu đô thị, cốt nền được nâng cao nên chỗ ở hiện tại của 68 hộ dân thành nơi chứa nước. Mỗi khi mưa, khu này lại bì bõm trong nước. Hiện nhà ở và các công trình dân sinh đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Có những gia đình có đến 3-4 thế hệ đang phải sống trong ngôi nhà chật chội. Nếu không sớm tái định cư cho các hộ dân này, sẽ rất đáng lo ngại".
Theo ông Mãi, để xảy ra tình cảnh 68 hộ dân bị "mắc kẹt" giữa Khu đô thị Bình Minh là do khi tỉnh Thanh Hóa phê duyệt xây dựng khu đô thị lại không tính đến đất tái định cư cho các hộ dân. "Người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị nhiều lần, lần tiếp xúc cử tri nào chúng tôi cũng kiến nghị. Nhiều lần gặp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi cũng kiến nghị. Cách đây 4 năm, tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, cắt một phần khu chợ để làm nơi tái định cư cho các hộ dân. Khỏi phải nói người dân mừng thế nào. Thế nhưng, dự án này bỗng dừng lại và đến nay chưa thấy động tĩnh gì", ông Hòa cho biết.
Ông Lê Văn Lục, Chủ tịch UBND phường Đông Hương, cho biết, lãnh đạo phường cũng rất trăn trở khi mấy chục hộ dân phải sống khổ sở vì nằm trong vùng quy hoạch, muốn xây nhà mới không được, chỉ được sửa chữa nhỏ và giữ nguyên diện tích. Nhiều quyền lợi của người dân bị hạn chế. UBND tỉnh và thành phố Thanh Hóa đang chỉ đạo để sớm thực hiện dự án tái định cư cho các hộ dân. Phường cũng đang phối hợp với thành phố tập trung giải quyết cho người dân trong thời gian sớm nhất để họ ổn định cuộc sống. Hiện nay, có vướng mắc liên quan đến chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. Về vấn đề này, các cấp chính quyền địa phương vẫn đang tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, để nói cụ thể thời điểm nào vướng mắc đó sẽ được giải quyết xong thì lãnh đạo phường Đông Hương chưa biết.
Tác giả: Minh Châu
Nguồn tin: phunuvietnam.vn