Ngày 23-4, Công an Hà Nội đang tạm giữ Vũ Văn Lịch (40 tuổi, quê huyện Nam Trực, Nam Định) để điều tra vụ cướp một chi nhánh ngân hàng, Phòng giao dịch Phú Mỹ (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).
![]() |
Vũ Văn Lịch tại cơ quan công an. Ảnh: T.A. |
Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Lịch khai do nợ nần cờ bạc nên đã từng phải bán nhà để trả nợ. Sau nhiều lần phải đứng ra "gánh nợ" cho người thân, một năm trước Lịch về nhà xin bố mẹ trả giúp số tiền 200 triệu đồng, song bị từ chối. Bất mãn, nghi phạm này tuyên bố phạm pháp "song lúc đó tôi không có can đảm".
Sau đó, Vũ Văn Lịch tiếp tục đi làm công nhân để lấy tiền trả nợ, nhưng số tiền quá lớn, không thể trả được. Cũng trong thời gian này, Lịch biết vợ đang hoàn tất thủ tục pháp lý để ly hôn với mình.
Buồn chán, mất niềm tin, cùng với suy nghĩ có cố gắng thế nào cũng không thể trả được nợ, gia đình cũng không còn trông cậy được nên nghi phạm đã nghĩ đến việc phạm pháp để đi tù.
"Tôi nghĩ nếu cướp ngân hàng thì sẽ chịu mức án cao nhất nên hôm đó đã uống cả một can bia để lấy can đảm, mặc dù bình thường tôi không uống được bia rượu"- Lịch khai.
Tiếp đó, sáng 21-4, Lịch mua xăng cho vào chai, lấy con dao bầu ở lán trại nơi nghi phạm đang làm thuê. Người đàn ông 40 tuổi này còn mang theo bật lửa với suy nghĩ nếu sau khi lấy được tiền, bị truy đuổi sẽ... tự thiêu.
Chiều 21-4, khi đến phòng giao dịch ngân hàng, Vũ Văn Lịch dùng dao và xăng để đe dọa nhân viên, ép những người này cho tiền vào ba lô của mình. Khi nhân viên ngân hàng không làm theo, Lịch liền đổ xăng lên người đe dọa để lấy tiền rồi bỏ đi. Sau khi gây án, Lịch về khu lán trại làm thuê ngủ, và làm việc bình thường, cho đến khi bị bắt.
Ngoài việc khai bất mãn với gia đình, Vũ Văn Lịch còn cho biết do chơi "tài xỉu" trên mạng bị thua và đang nợ tiền của nhiều người nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Số tiền cướp được, Lịch mua 1 điện thoại di động, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng. Cùng với đó, đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng, trước khi bị bắt.
Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút chiều 21-4, Vũ Văn Lịch mặc áo sơ mi cộc tay, đội mũ lưỡi trai màu đen, xách ba lô, đeo khẩu trang che gần kín mặt và cầm 1 con dao bầu loại dao chọc tiết lợn, bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Phú Mỹ - Chi nhánh Vietinbank Thành An. Tại đây, người đàn ông 40 tuổi đã uy hiếp, bắt nhân viên Phòng giao dịch phải đưa tiền mặt rồi nhét tất cả vào ba lô rồi bỏ đi.
Đến khoảng 4 giờ sáng 23-4, các tổ công tác Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Vũ Văn Lịch khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực lán trại ngoài bãi sông Hồng (thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại Oppo A95, hơn 75,6 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo đã được đối tượng tháo biển kiểm soát trong quá trình bỏ trốn.
Tác giả: Nguyễn Hưởng
Nguồn tin: Báo Người lao động