Khoảng 20h50’ ngày 10/02/2026, một hộ dân sinh sống ven Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Phú, phát hiện một cháu bé đi lang thang với biểu hiện hoang mang, lo lắng, không xác định được đường về nhà.
Gia đình đón nam sinh về nhà an toàn |
Nhận thấy tình huống bất thường, người dân đã đưa cháu vào nhà để bảo đảm an toàn, đồng thời báo tin cho Công an xã Hoằng Phú.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp thăm hỏi, trấn an tinh thần cháu bé, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân của cháu bé.
Qua trao đổi ban đầu, cháu cho biết tên là Lê Chí Cường (sinh năm 2011), học sinh lớp 9, trú tại thôn Hợp Thành, xã Kim Tân. Do mải nghịch ở trường, sợ bị bố mẹ trách phạt nên cháu đã tự ý rời khỏi nhà, sau đó bị lạc khi di chuyển sang địa bàn khác.
Ngay sau, Công an xã Hoằng Phú đã phối hợp với Công an xã Kim Tân để xác minh thông tin, đồng thời liên hệ thông báo cho gia đình cháu bé. Trong thời gian chờ người thân đến đón, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Phú đã động viên, chăm sóc, giúp cháu ổn định tâm lý.
Nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các đơn vị, gia đình cháu Lê Chí Cường đã sớm có mặt, đón cháu trở về nhà an toàn. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng Công an, chị Đinh Thị Hiếu, mẹ cháu Cường, đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hoằng Phú.
Tác giả: Thanh Phương
Nguồn tin: congly.vn
