Du lịch

Rùng mình bước trên 'bậc tử thần' để ngắm thánh địa cổ cheo leo trên vách núi

Bước lên mỏm đá nhô ra khỏi sườn núi thẳng đứng là trải nghiệm thót tim cho bất cứ ai khi tới đây.

Núi Huayna Picchu hay còn gọi là Wanya Picchu là nơi lý tưởng cho du khách chiêm ngưỡng thành phố cổ Machu Picchu của người Inca. Huayna Picchu cao 2.693m, cao hơn Machu Picchu 260m.

Từ xa xưa, người Inca đã xây dựng đường mòn bên cạnh Huayna Picchu và cả những ngôi đền và ruộng bậc thang trên đỉnh.

Tuy nhiên, ngọn núi này có độ dốc cao và con đường lên đến đỉnh rất khó khăn. Thậm chí vào mùa mưa đường rất dễ trơn trượt và gây nguy hiểm cho khách tham quan.

Mới đây, nhà leo núi người Mỹ Brian Degenhardt đã liều lĩnh leo lên “bậc tử thần” trên ngọn núi 600 năm tuổi tại thánh địa Machu Picchu. Khi trèo lên những bậc đá, Degenhardt còn nghe rõ tiếng thở dốc của mình. Anh bước đi thận trọng và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi lên đến đỉnh. Brian Degenhardt chia sẻ: “Tôi trèo lên những bậc thang 600 năm tuổi bên một vách đá để lên đến đỉnh Wanya Picchu - ngọn núi nhỏ nhìn toàn bộ thành phố cổ Macchu Picchu. Hành trình có vẻ an toàn hơn do những bụi cây bên dưới mọc ra khỏi sườn núi”.

Từ đỉnh núi Huayna Picchu, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành cổ Machu Picchu – “Thành phố đã mất của người Inca”, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1983.

Ngọn núi Huayna Picchu thuộc quần thể thành phố cổ Machu Picchu là một trong những đường leo núi đáng sợ nhất thế giới. Nơi đây đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều du khách.

Tác giả: Ngọc Huyền (Theo Boredpanda và Dailymail)

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok