Trước đó, Ronaldo gây xôn xao khi từ chối thi đấu 2 trận nhằm phản đối quyết định của Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê-út (PIF) cho phép Karim Benzema gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al-Hilal từ nhà đương kim vô địch Al-Ittihad.
Cả 3 câu lạc bộ này đều thuộc quyền kiểm soát của PIF – đơn vị chi trả mức lương lên tới 488.000 bảng Anh/ngày cho thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.
Cristiano Ronaldo đã phá vỡ sự im lặng sau khi “nổi loạn” tại Al-Nassr. |
Trở lại sau “cuộc đình công”, tiền đạo 41 tuổi lập tức ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Al-Fateh tại vòng 22 Saudi Pro League. Đến vòng đấu tiếp theo, anh tiếp tục bùng nổ với cú đúp, góp công lớn giúp Al-Nassr đè bẹp Al-Hazem 4-0 hôm 22/2.
Chiến thắng này giúp Al-Nassr vượt qua Al-Hilal để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch giải quốc gia Ả Rập Xê-út.
Ronaldo đăng thông điệp về gắn bó lâu dài với bóng đá Ả Rập Xê-út hôm 22/2. |
Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ với Thmanyah Sports: “Tôi rất hạnh phúc. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về Ả Rập Saudi. Đây là đất nước đã chào đón tôi và gia đình tôi rất nồng nhiệt. Tôi hạnh phúc ở đây và muốn tiếp tục gắn bó. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi đang ở nhóm đầu, nhiệm vụ là chiến thắng và gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh”.
Chủ nhân 5 Quả bóng vàng nhấn mạnh đội bóng đang đi đúng hướng: “Chúng tôi đã trở lại, đang chơi tốt và rất tự tin. Từng trận một, chúng tôi duy trì phong độ và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.
Sau cú đúp mới nhất, tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo đã nâng lên 962. Riêng trong màu áo Al-Nassr, anh có 120 bàn sau 135 lần ra sân.
Ronaldo hiện chỉ còn cách cột mốc 1000 bàn thắng đúng 38 pha lập công. Ở mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi 20 bàn sau 20 trận tại Saudi Pro League, tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Vua phá lưới”.
Không chỉ tỏa sáng trên sân, Ronaldo còn gây chú ý khi khoác trang phục truyền thống “bisht” để kỷ niệm ngày lễ của Ả Rập Xê-út, thể hiện sự gắn bó với đất nước Trung Đông.
Trong khi đó, HLV Jorge Jesus cũng lên tiếng bảo vệ đội trưởng của mình, thừa nhận Al-Hilal có lợi thế tài chính lớn hơn. “Tôi từng làm việc tại Al-Hilal nên hiểu rõ điều đó. Họ có sức mạnh tài chính lớn hơn, điều này là bình thường. Al-Nassr với nguồn lực khác vẫn phải cạnh tranh cho những vị trí cao và chúng tôi cần tiếp tục mạnh mẽ”, ông nói.
Tác giả: Như Yên
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn
