Xã hội

Quảng Nam: Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở nhà ông ngoại

Bé trai 27 tháng ở Quảng Nam trong lúc được mẹ gửi qua nhà ông ngoại chăm giúp, bất ngờ mất tích.

Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, đến 18h30 tối nay hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm cháu bé 27 tháng tuổi mất tích.

Sáng nay, cháu Trần Văn Thiên (27 tháng tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) được mẹ đưa đến nhà ông bà ngoại tại thôn Thượng Vĩnh (xã Quế Xuân 2) gửi để đi có việc.

Lực lượng chức năng dùng lưới kéo dưới sông tìm kiếm

Khoảng 10h cùng ngày, trong lúc gia đình ông ngoại Thiên không để ý, cháu bé đột nhiên mất tích lúc nào không hay. Sau khi tìm xung quanh nhà không thấy, người thân cháu Thiên đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Theo ông Sơn, sau khi nhận được tin báo hàng chục lượng lượng dân quân, công an xã kết hợp với người dân trên địa bàn vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé.

Đến chiều nay, lực lượng của công an huyện đã về nắm thông tin, phối hợp tìm kiếm.

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng cùng tìm kiếm cháu bé

“Do nhà ông Ngoại cháu ở gần sông hồ, nên nhiều người thân cùng lực lượng chức năng đã đưa lưới ra sông tìm kiếm.

Ngoài ra, lực lượng được cắt cử tản ra tìm kiếm ở các khu vực khác, cũng có khả năng bị bắt cóc”, ông Sơn cho hay.

Tác giả: Lê Bằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok