Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết trên CBS News, đồng thời tiết lộ viên phi công này không chỉ trực tiếp tham gia nhiệm vụ mà còn góp phần lập kế hoạch cho chiến dịch diễn ra trước rạng sáng.
Bên trong khoang của trực thăng MH-47 Chinook. Ảnh: Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha |
Ngay từ đầu, một đội hình trực thăng Mỹ chở theo lực lượng đặc nhiệm Delta Force đã tiếp cận thủ đô Caracas gần như không bị phát hiện.
Tuy nhiên, khi các máy bay tiến gần khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt lực lượng phòng thủ Venezuela đã nổ súng. Các trực thăng Mỹ lập tức đáp trả bằng hỏa lực chế áp.
Chiếc MH-47 Chinook hạng nặng, dẫn đầu đội hình và có nhiệm vụ đổ bộ lực lượng tấn công đã trúng hỏa lực. Dù bị hư hại, trực thăng vẫn duy trì được khả năng bay và quay trở lại tàu.
Phi công điều khiển chiếc Chinook được cho là bị đạn bắn ba phát vào chân.
Hôm 7/1, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết hai quân nhân Mỹ vẫn đang được điều trị sau khi bị thương trong chiến dịch. Năm quân nhân khác cũng bị thương nhưng đã quay trở lại làm nhiệm vụ.
Sau chiến dịch, ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores đã bị đưa tới một cơ sở giam giữ liên bang tại thành phố New York. Trong phiên tòa hôm 6/1, ông Maduro phủ nhận các cáo buộc, khẳng định mình vô tội và tuyên bố “vẫn là tổng thống của đất nước”.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể giám sát tình hình Venezuela trong thời gian “lâu hơn nhiều” so với một năm, nhấn mạnh rằng “chỉ thời gian mới trả lời được” thời hạn Mỹ duy trì sự giám sát trực tiếp.
Sau phát biểu này, Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thúc đẩy một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm hạn chế khả năng tiếp tục sử dụng lực lượng quân sự của Tổng thống tại Venezuela.
Năm thượng nghị sĩ Cộng hòa đã cùng toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ việc đưa nghị quyết ra xem xét.
Tác giả: Ngọc An
Nguồn tin: congly.vn
