Giới trẻ

Nụ cười yêu đời của hai cụ bà bên hoa sen

Dù đã ở tuổi gần 90 nhưng hai cụ bà vẫn rất vui vẻ, yêu đời tạo dáng bên hoa sen khiến bất cứ ai xem bộ ảnh cũng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc ngập tràn.

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” và nếu nhìn bộ ảnh đáng yêu này có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng “liều thuốc” đó đã giúp hai cụ bà trong bộ ảnh luôn trẻ trung, yêu đời đến như vậy.
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” và nếu nhìn bộ ảnh đáng yêu này có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng “liều thuốc” đó đã giúp hai cụ bà trong bộ ảnh luôn trẻ trung, yêu đời đến như vậy.

Trong ảnh là cụ bà Nguyễn Thị Kim (87 tuổi) mặc váy đen, yếm cam đất còn bên cạnh là cụ bà Trần Thị Yên (89 tuổi) mặc yếm trắng. Hai cụ đều đang sống trong một trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội.
Trong ảnh là cụ bà Nguyễn Thị Kim (87 tuổi) mặc váy đen, yếm cam đất còn bên cạnh là cụ bà Trần Thị Yên (89 tuổi) mặc yếm trắng. Hai cụ đều đang sống trong một trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội.

Được biết tại đây, cứ vào mỗi mùa hoa đều sẽ chụp ảnh cho các cụ nên bộ ảnh rạng rỡ bên hoa sen của hai cụ cũng ra đời như thế với mong muốn mang hương sen đến cho các cụ.
Được biết tại đây, cứ vào mỗi mùa hoa đều sẽ chụp ảnh cho các cụ nên bộ ảnh rạng rỡ bên hoa sen của hai cụ cũng ra đời như thế với mong muốn mang hương sen đến cho các cụ.

“Khi mình nói chuyện có trêu các cụ là “các cô gái bây giờ toàn mặc yếm ra hồ sen chụp thôi” thì u Kim (cách gọi các cụ bà tại đây) bảo luôn “ngày xưa u mặc yếm mãi, giờ người như chum vại thế này thì u chịu”, một nhân viên trong trung tâm chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi được động viên sẽ chụp yếm thật đẹp cụ Kim đã tự tin lên hình.
“Khi mình nói chuyện có trêu các cụ là “các cô gái bây giờ toàn mặc yếm ra hồ sen chụp thôi” thì u Kim (cách gọi các cụ bà tại đây) bảo luôn “ngày xưa u mặc yếm mãi, giờ người như chum vại thế này thì u chịu”, một nhân viên trong trung tâm chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi được động viên sẽ chụp yếm thật đẹp cụ Kim đã tự tin lên hình.

Để bộ ảnh thêm tự nhiên và vui vẻ, cụ Kim đã ngỏ ý rủ thêm cụ Yên cùng mình chụp ảnh để thắm “tình chị em”.
Để bộ ảnh thêm tự nhiên và vui vẻ, cụ Kim đã ngỏ ý rủ thêm cụ Yên cùng mình chụp ảnh để thắm “tình chị em”.

Với kinh nghiệm nhiều lần chụp ảnh, cụ Yên đã nhanh chóng đồng ý và biểu cảm rất tự nhiên trong bộ ảnh này, nhờ đó cụ Kim cũng bớt hồi hộp.
Với kinh nghiệm nhiều lần chụp ảnh, cụ Yên đã nhanh chóng đồng ý và biểu cảm rất tự nhiên trong bộ ảnh này, nhờ đó cụ Kim cũng bớt hồi hộp.

Luôn quan điểm “chụp ảnh muốn gì thì cũng phải tươi người ta mới cảm mến mình” nên hai cụ luôn tươi cười từ đầu đến cuối buổi chụp hình.
Luôn quan điểm “chụp ảnh muốn gì thì cũng phải tươi người ta mới cảm mến mình” nên hai cụ luôn tươi cười từ đầu đến cuối buổi chụp hình.

Vì quá vui mà hai cụ quên mất việc mình đang chụp ảnh, cả hai cứ tự nhiên trò chuyện đùa vui nên chỉ trong 30 phút của buổi sáng bộ ảnh đã ra đời.
Vì quá vui mà hai cụ quên mất việc mình đang chụp ảnh, cả hai cứ tự nhiên trò chuyện đùa vui nên chỉ trong 30 phút của buổi sáng bộ ảnh đã ra đời.

Đây là cảnh hai cụ thì thầm với nhau, cụ Yên hỏi cụ Kim: “Bà có hay mơ đến ông nhà bà không?”. Chẳng biết cụ Kim nói gì nhưng cả 2 quay sang cười ngất.
Đây là cảnh hai cụ thì thầm với nhau, cụ Yên hỏi cụ Kim: “Bà có hay mơ đến ông nhà bà không?”. Chẳng biết cụ Kim nói gì nhưng cả 2 quay sang cười ngất.

Niềm vui tuổi về già đôi khi cũng chỉ là những cuộc trò chuyện bên nhau đầy tiếng cười, nhưng qua bộ ảnh người xem như được truyền cảm hứng, thêm yêu đời và luôn cười rạng rỡ.
Niềm vui tuổi về già đôi khi cũng chỉ là những cuộc trò chuyện bên nhau đầy tiếng cười, nhưng qua bộ ảnh người xem như được truyền cảm hứng, thêm yêu đời và luôn cười rạng rỡ.

Tác giả: Kim Bảo Ngân

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: yêu đời , Cụ già , nụ cười , hoa sen

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok