Hai lần chụp ảnh thờ
Mới đây, câu chuyện của chị Bùi Thị Hà Thu (sinh năm 1992, trú tại Thị trấn Hát Lót, Sơn La) đi chụp ảnh thờ, viết tâm thư gửi con trai để chuẩn bị trước cho sự chia lìa cõi đời đã khiến nhiều người bật khóc.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chị Thu chụp ảnh thờ.
Trước đó, vào tháng 9/2019, khi phát hiện ung thư vú ở giai đoạn cuối di căn phổi, não, chị Thu đã cùng gia đình đi chụp một bộ ảnh để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của gia đình. Cũng trong lần này, chị Thu đã quyết định chụp ảnh thờ cho chính mình.
"Tôi mắc ung thư ở giai đoạn cuối, di căn nhiều cơ quan bộ phận, tiên lượng sống chỉ tính bằng tháng nên phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra đi. Tôi muốn chụp ảnh trước khi vào hoá chất, khi đó tóc vẫn còn dài, bức ảnh sẽ đẹp nhất. Sau khi chụp ảnh tôi yên tâm bước vào điều trị”, chị Thu nói.
Lần tiếp theo chị Thu đi chụp ảnh thờ là vào năm 2024, sau 5 năm điều trị ung thư. Lúc này sức khoẻ của chị Thu xuống dốc, chị bị liệt chân, loét vú, yếu phổi, di căn xương… Chị Thu mệt nhiều, chỉ nằm thở oxy 24/24h nên chị lại quyết định đi chụp ảnh thờ lần 2.
Chị Thu đã trải qua 84 lần truyền hoá chất và hàng chục mũi xạ trị để điều trị căn bệnh ung thư vú.
![]() |
Chị Thu đi chụp ảnh thờ lần 2. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Muốn nhìn thấy con khôn lớn
Chị Thu tâm sự: “Đang khoẻ mạnh, tôi không nghĩ mình sẽ mắc ung thư. Nhưng bệnh xảy đúng lúc tôi mang bầu và nuôi con nên tôi không để ý thấy sự thay đổi của cơ thể. Chỉ tới khi ho nhiều, uống rồi tiêm thuốc cũng không khỏi, tôi tới bệnh viện phổi khám. Cầm kết quả chẩn đoán ung thư di căn phổi, tôi như chết lặng”.
Khi kiểm tra chuyên sâu chị Thu mới biết mình mắc ung thư vú di căn phổi, não. Ung thư đã tiến triển tới giai đoạn cuối nên chị không thể phẫu thuật mà chỉ có thể hoá xạ trị để kìm khối u phát triển hơn.
Biết mắc ung thư giai đoạn cuối, chị Thu cũng hoang mang, nhưng điều chị lo lắng hơn đó là: “Nếu tôi chết thì con sẽ không có mẹ”. Do đó, chị cố gắng điều trị để có cơ hội sống tiếp và nhìn con khôn lớn.
Quá trình điều trị đầy đau đớn, dày vò từng phút, từng giây nhưng mỗi lần nghĩ về cậu con trai, chị Thu như nhìn thấy hi vọng để cố gắng sống tiếp.
![]() |
Chị Thu phải thở oxy. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
“Ngày nào còn được mở mắt, còn được thở, tôi biết ơn cuộc đời ngày ấy. Biết ơn vì hôm nay con tôi vẫn chưa mồ côi mẹ…”, chị Thu xúc động nói.
5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, sức khoẻ chị Thu ngày càng yếu dần, kinh tế gia đình cũng kiệt quệ theo.
Theo chị Thu, trước đây khi còn khoẻ, chị làm công an. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, sức khoẻ yếu dần, chị đã phải xin nghỉ việc hẳn để tập trung cho việc chạy chữa bệnh.
Gia đình phải phải chạy vạy mọi nơi, chỗ nào thân quen chị Thu đều liên hệ hết nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí khám chữa bệnh.
“Không có tiền điều trị, bố mẹ chồng tôi đã cho mượn sổ đỏ để thế chấp tại ngân hàng lấy tiền cho tôi điều trị”, chị Thu tâm sự
Hiện, số tiền nợ ngân hàng của gia đình chị Thu đã lên tới con số gần 800 triệu đồng và không còn khả năng chi trả. Nhiều lúc chị Thu nghĩ bản thân đã không giúp được gì mà vì mình chồng con phải khổ, phải gồng gánh số nợ khổng lồ.
Chị Thu rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý độc giả để có thêm cơ hội điều trị bệnh và ở bên con trai lâu hơn.
“Tôi sẽ cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, chị Thu nói.
Ông Bùi Nguyên Hồng, Tiểu khu trưởng, Tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót, Sơn La đã xác nhận, trường hợp chị Bùi Thị Hà Thu là trường hợp cư trú tại địa phương và đang mắc bệnh hiểm nghèo ung thư vú giai đoạn cuối di căn.
Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về: - Tên chủ tài khoản: Bùi Thị Hà Thu - Số tài khoản: 4110776120 - Ngân hàng BIDV, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La |
Tác giả: Ngọc Minh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn