Nhân ái

Nỗi đau tột cùng của cha nữ sinh tự vẫn sau khi biết điểm chuẩn Đại học: Vừa xong giỗ vợ lại lo đám tang con

Vừa lo đám giỗ cho vợ xong, anh Hòa lại đau đớn như đứt từng khúc ruột khi chứng kiến con gái của mình treo cổ tự tử ngay trong nhà.

Chết đứng khi phát hiện con gái treo cổ tự tử ngay tại nhà

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cô học trò Nguyễn Thị H (18 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà, nhiều người dân ở thôn Quý Hương (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Ngày 7/10, chúng tôi tìm về nhà nữ sinh H đúng lúc mọi người đang tất bật lo đám tang cho em. Trong căn nhà nghi ngút khói hương, anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1972, cha nữ sinh H) ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Vẫn chưa vượt qua được cơn sốc, chốc chốc lại có người đến chia buồn, anh Hòa chỉ biết khóc trong nỗi đau đớn tột cùng. Tiếng cầu siêu xen lẫn tiếng khóc than ai oán của những người thân khiến cho những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

Người thân, hàng xóm đến viếng hương chia buồn cùng gia đình em H

Bần thần nhìn di ảnh của cô con gái xấu số, anh Hòa sụt sùi cho biết, trước đây gia đình anh thuộc hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mặc dù hai vợ chồng anh chăm lo làm ăn, nhưng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Rồi năm 2015, biến cố bất ngờ ập tới, vợ anh qua đời vì bạo bệnh. Nuốt ngược nước mắt vào tim, một mình anh Hòa ngày đêm lam lũ với ruộng đồng để có tiền nuôi 2 đứa con thơ ăn học.

Là chị cả trong nhà và hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên em H rất thương cha. Em rất ít đi chơi với bạn bè và hằng ngày ngoài giờ đi học, em đều cáng đáng hết việc nhà giúp cha.

Mọi người động viên anh Hòa sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này

Nhìn di ảnh của cô nữ sinh ngây thơ khiến anh không cầm được nước mắt

Năm tháng trôi qua, nỗi đau mất vợ dần nguôi ngoai. Hai con cũng đã lớn khôn, trong đó cô con gái đầu năm nay thi đại học, còn cậu em út năm nay học lớp 11. Cả 2 đều rất chăm học và hiếu thảo.

Nhưng ngờ đâu, một lần nữa tai họa lại bất ngờ ập đến với gia đình bất hạnh này. Chiều 5/10, vừa đi làm về, anh Hòa chết đứng khi phát hiện con gái của mình treo cổ tự tử ngay tại nhà. Dù H nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.

Theo người thân, từ nhỏ H đã nuôi ước mơ sẽ trở thành sinh viên của 1 trường Kinh Tế lớn tại TP.HCM nên em rất siêng học. Suốt 12 năm qua, H luôn là học sinh khá giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, H được 24,5 điểm ở tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Với số điểm này, nhiều bạn bè đều nghĩ H sẽ đủ điểm đậu vào nguyện vọng 1 của mình. Anh Hòa cũng vui mừng vội chạy vạy vay mượn 10 triệu đồng để làm "lộ phí" cho con chuẩn bị vào giảng đường. Thế nhưng, ngờ đâu khi nghe tin mình trượt do thiếu điểm, H đã suy nghĩ tiêu cực và mãi mãi ra đi, bỏ lại người cha cùng cậu em trai còn đang noi gương chị gái mình trên con đường học vấn.

Sự ra đi đột ngột của em H khiến người thân đau xót tột cùng


"Con bé chăm học và hiếu thảo lắm..."

Nén nỗi đau, gạt đi những dòng nước mắt, anh Hòa nghẹn ngào chia sẻ: "H có nói với tôi là con ước mơ theo học một trường Kinh Tế tại TP.HCM, thế nhưng hôm biết điểm chuẩn thì nó lại không đậu. Thấy con buồn, tôi cố gắng động viên và bảo 'thôi không sao, con cứ lo học đi, không đậu trường này thì mình học trường khác hoặc sang năm thi lại cũng được mà'… nhưng không hiểu sao nó lại nghĩ quẩn, nông nổi như vậy. Mới ngày giỗ của mẹ nó, nó còn cười cười, nói nói với bạn bè, nhưng đến hôm nay thì…".

Cứ mỗi lần vào trong nhà nhìn di ảnh của con là nước mắt người cha tội nghiệp lại tuôn rơi. Hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi và luôn vui vẻ cười nói, hàng ngày vẫn phụ giúp cha mọi việc trong nhà cứ hiện về trong tâm trí khiến người đàn ông vốn rất mạnh mẽ nay đã suy sụp hoàn toàn.

"Tội nghiệp, con bé chăm học và hiếu thảo lắm. Thường ngày nó cũng ít đi chơi, cứ hết học là nó lại về nhà, rất đúng giờ giấc. Hôm trước, bạn của H có cái vé du lịch miễn phí, H có xin phép tôi cho nó đi chơi cùng bạn, nhưng không hiểu sao đến hôm đó nó lại không đi. Và giờ thì nó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi!", nói đến đây, anh Hòa lại bật khóc.

Dù trời mưa nhưng rất đông bạn bè đến đưa tiễn cô nữ sinh xấu số về nơi an nghỉ


Đến viếng hương đưa tiễn bạn về nơi an nghỉ, em Phan Ngọc Ân, bạn học của H tại trường THPT Thái Phiên (huyện Thăng Bình) cho biết: "H là học sinh chăm ngoan của lớp và có thành tích học tập rất tốt. Năm lớp 10, bạn ấy từng có 1 học kỳ đạt kết quả học tập đứng đầu trường. Mới hôm vừa rồi, khi biết điểm thi, em còn nhắn tin với H, em cứ ngỡ rằng em với H sẽ cùng học chung một trường, nhưng ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy".

Trời dần tối, xin phép thắp cho H nén hương để ra về, nhìn di ảnh cô nữ sinh ngây thơ trong chiếc áo trắng khiến lòng tôi nặng trĩu. Anh Hòa vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên bàn thờ, đôi mắt đượm buồn liên tục nhìn về phía bàn học của con gái. Những tiếng nấc nghẹn lại cất lên trong thảng thốt, bàng hoàng vì nỗi đau đớn quá lớn khiến mọi người ở đó cũng gần như chết lặng.

Trước hoàn cảnh khó khăn và nỗi đau mất mát của gia đình anh Hòa, rất mong quý độc giả chia sẻ và giúp đỡ cho anh Hòa có thể trang trải cho cuộc sống của 2 cha con. Mọi đóng góp gửi về anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Số điện thoại: 0935231401.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok