Xã hội

Nhập viện một mình, nam sinh ở Huế nhận được món quà bất ngờ

Đang lén khóc một mình vì tủi thân trong bệnh viện, Vĩnh Hưng (sinh viên Đại học Kinh tế Huế) xúc động khi được một người lạ hỏi thăm và dành tặng món quà đặc biệt.

Ngày 16/2, Nguyễn Vĩnh Hưng (quê Hà Tĩnh), hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Kinh tế Huế, bị cảm cúm nặng và viêm phế quản phải nhập viện. Đi học xa nhà, nam sinh một mình vào Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng (TP Huế).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hưng cho biết bố mất từ khi cậu chưa chào đời. Biết tin con nhập viện, mẹ rất lo lắng nhưng vì mẹ đã lớn tuổi, sợ bà phải đi đường xa vất vả nên cậu bảo không sao, không cần vào thăm.

Đến ngày 20/2, phòng bệnh của Hưng có thêm một số người mới chuyển vào. Nhìn ai cũng có người thân bên cạnh chăm sóc, chàng trai bất chợt tủi thân và rơi nước mắt.

"Không muốn người khác nhìn thấy, mình đi lên tầng 6 để hóng gió và khóc cho thoải mái. Khi ấy có một chú nhìn thấy mình khóc và qua hỏi chuyện. Chú bảo cũng có con đi học đại học xa nhà, thiếu thốn nhiều cái nên chú hiểu tâm trạng của mình", Hưng nhớ lại.

Hưng xúc động khi nhận được món quà đặc biệt khi ở viện một mình.

Hưng rất bất ngờ khi người chú lần đầu gặp nói rằng sẽ hỗ trợ cậu bằng việc miễn phí suất ăn trong thời gian còn lại ở viện.

Đến khi chú bảo nam sinh quê Hà Tĩnh vào phòng làm việc để chú viết tờ giấy đề nghị, cậu mới biết chú là một thành viên trong ban lãnh đạo của bệnh viện và càng xúc động, biết ơn.

"Nhờ các anh chị căn tin cấp cho em sinh viên Nguyễn Vĩnh Hưng suất ăn miễn phí hàng ngày trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng", nội dung tờ giấy viết.

Từ hôm đó đến nay, mỗi ngày Hưng đều nhận được bữa ăn miễn phí từ bếp của viện. Không chỉ vậy, cậu còn nhận được sự yêu thương, hỏi thăm thường xuyên từ các nhân viên khác trong bệnh viện Hoàng Viết Thắng.

Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm từ mọi người trong thời gian điều trị bệnh.


Chiều thứ 5, một cô từ phòng giặt là ghé phòng bệnh, nói với Hưng rằng: "Các cô sẽ giúp con giặt quần áo bẩn trong quá trình điều trị ở bệnh viện".

"Mình xúc động không nói nên lời. Nhập viện một mình nhưng luôn được mọi người xung quanh quan tâm và yêu thương rất nhiều, thật sự biết ơn", nam sinh bày tỏ.

Cảm thấy hạnh phúc, Hưng đã chia sẻ câu chuyện ấm lòng của mình lên trang cá nhân và bất ngờ khi bài viết viral (lan truyền), được mọi người quan tâm, chia sẻ lại khắp các hội nhóm.

Trong suốt một tuần nam sinh phải nhập viện, bạn bè vẫn giúp cậu cập nhật tình hình bài vở trên lớp, các thầy cô cũng tạo điều kiện để Hưng yên tâm điều trị.

Hưng cho biết hiện tại sức khỏe đã ổn định, các bác sĩ thông báo đến đầu tuần có thể xuất viện và về đi học lại bình thường.

Tác giả: Đào Phương

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok