Thể thao

Nhận định bóng đá Viettel vs Thanh Hóa, 19h00 ngày 1/3: 'Ca khó' của chủ nhà

Viettel cần có một cú hích tinh thần sau khởi đầu tệ hại trước SHB.ĐN. Trước mặt họ là Thanh Hóa, đội bóng dù không còn là “ông kẹ” của giải đấu nhưng vẫn đủ sức khiến đối thủ phải khuỵu gối.

Phá sản với 3-4-3

Chiếc thẻ đỏ Ngọc Hải phải nhận trong trận thua 1-3 trên sân SHB.ĐN có thể dẫn đến hiệu ứng xấu đối với Viettel. HLV Lee Heung Sil đang đau đầu để tìm người lấp chỗ trống mà Hải Quế để lại. Một giải pháp được  đưa ra, Gustavo sẽ được kéo xuống đá trung vệ cùng đội trưởng Tiến Dũng và Văn Thiết.

Cũng nói lại, ở trận ra quân, Viettel đã xuất phát với sơ đồ 3-4-3 và Gustavo (vốn là một trung vệ) chính là người chơi thấp nhất trong các tiền vệ. Không khó để nhận ra, ngay cả khi chưa mất người, hàng tiền vệ của Viettel vẫn hoàn toàn bị SHB.ĐN lấn lướt. Đây là một phần nguyên do khiến 3 trung vệ thường xuyên phải nhận áp lực vì phải theo kèm theo khu vực, lẫn phải bịt những khoảng trống mênh mông ở hai biên.

HLV Lee Heung Sil đã khá mạo hiểm khi sử dụng sơ đồ 3-4-3. Nên nhớ, đặc thù của sơ đồ này là đội bóng cần 2 cầu thủ chạy cánh công thủ toàn diện. Bên cạnh đó, các trung vệ cần sự ăn ý trong việc phối hợp bọc lót, băng cắt. Trên sân Hòa Xuân, Viettel đã mắc rất nhiều lỗi trong việc đứng vị trí hay cầu thủ hụt hơi nên kế hoạch của họ đã sớm bị phá sản.

Đổi thay và chờ vận may

Thanh Hóa không có những trung phong không chiến giỏi như Đỗ Merlo. Tuy nhiên, Rimario lại là người chơi càn lướt và tinh quái trong tình huống “một đập ăn quan”. Đội bóng xứ Thanh còn có Văn Thắng, một người có thể tạo ra sự đặc biệt khi có khoảng trống.

Rõ ràng, Viettel cần có sự thay đổi trong cách phòng ngự. Thậm chí, HLV Lee Heung Sil buộc phải điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với con người hiện tại. Chẳng hạn, Viettel cần đá ở thế “cửa dưới”, rình rập và chờ cơ hội phản đòn.

Thanh Hóa không còn mạnh nhưng không vì thế mà họ dễ bị bắt nạt. Ở trận ra quân, phải vắt kiệt sức, B.BD mới có trận hòa 1-1 tại xứ Thanh. Đấy cũng là lời cảnh báo cho Viettel nếu họ không muốn uống chén đắng trên sân Hàng Đẫy.

“Vạn sự khởi đầu nan”, phận là tân binh nên điều đó với Viettel không có gì ngạc nhiên. Dẫu vậy, V.League là cuộc chơi vô cùng nghiệt ngã, đặc biệt với những đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần thật tốt thì đấy cũng là lúc “gian nan bắt đầu nản”. Trận đấu trên sân nhà đầu tiên có thể là một cú hích tinh thần nhưng cũng có thể khiến Viettel phải chấp chới dù họ chỉ mới dong thuyền ra khơi.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Viettel: Thế Tài; Tiến Dũng, Gustavo, Văn Thiết; Minh Tuấn, Kyo Cesar, Duy Thường, Hoàng Đức; Ngọc Sơn, Joao Paulo, Minh Tuấn.

Thanh Hóa: Bửu Ngọc; Văn Nam, Tiến Thành, Minh Tùng, Trọng Hùng, Văn Thắng, Hữu Dũng, Đình Tùng, Tambe Ndip, Monday, Rimario.

DỰ ĐOÁN: 1-1

Tác giả: ĐỨC NGUYỄN

Nguồn tin: bongdaplus.vn

  Từ khóa: SHB.ĐN , thanh hóa , Viettel

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok