Thế giới

Người lái tàu mất một chân vì nhảy xuống cứu người

Một người lái tàu vừa bị cắt bỏ một chân sau khi nhảy khỏi tàu cứu bà cụ băng qua đường ray ở tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc.

Anh Xu Qiankai, 29 tuổi, được ca ngợi là anh hùng sau khi cứu một phụ nữ 65 tuổi hôm 6-7.

Truyền thông địa phương cho hay anh Xu đã kéo phanh khẩn cấp khi phát hiện người phụ nữ cao tuổi băng qua đường ray. Người lái tàu này đã cố cảnh báo bà bằng cách hét lên và huýt sáo nhưng bà cụ bị khiếm thính không hề có phản ứng nào.

Với khoảng cách chưa đến 10 m và con tàu không thể dừng lại kịp lúc, anh Xu quyết định nhảy ra khỏi tàu và đẩy bà cụ khỏi đường ray.

Không may, người lái tàu 29 tuổi không kịp rút chân phải khỏi đường ray.

Người lái tàu không kịp rút chân khỏi đường ray. Ảnh: Facebook

Video giám sát cho thấy anh Xu đau đớn nằm trên mặt đất nhưng vẫn nhìn xem bà cụ có bị thương không. Người lái tàu được đưa đến bệnh viện sau đó nhưng bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân anh.

Cảm động trước hành động của anh Xu, bà cụ đã quỳ trước giường bệnh của anh để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Kênh tin tức CGTN cho hay anh Xu, con một trong gia đình, vừa xuất ngũ và gần đây chuyển về làm việc tại trạm Rongchang của Cục Đường sắt Thành Đô để có thể ở gần chăm sóc cha mẹ.

Bà cụ quỳ bên giường bệnh của anh Xu. Ảnh: Facebook

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, anh Xu nói rằng: "Tôi không hề hối hận khi bị mất một chân vì cứu sống một mạng người".

Thế nhưng, người điều khiển tàu này cho biết anh cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình.

Phó giám đốc trạm tàu Bai Ying cho rằng có một số biển báo cảnh báo xung quanh đường ray nhưng nhiều người phớt lờ chúng.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok