Xã hội

Người đàn ông tử vong do gác lửng bị sập đè vào người

Thấy mùi hôi thối bốc lên từ nhà hàng xóm, mọi người kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong trước đó nhiều ngày.

gày 16/10, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 17h ngày 15/10, người dân sinh sống tại ngõ 81 đường Đà Nẵng (phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) thấy mùi hôi thối bốc lên từ căn nhà số 88. Đi vào ngôi nhà kể trên, họ đã tá hỏa phát hiện xác chết một người đàn ông. Ngay sau đó, mọi người đã thông báo cho chính quyền và cơ quan công an.

Gác lửng bị sập khiến ông Tr. tử vong. (Ảnh minh họa).

Ngay sau đó, Công an phường Lạc Viên và Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân xấu số được xác định là ông Nguyễn Vĩnh Tr. (SN 1960, trú tại 88/81, đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Căn cứ từ kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân Tr. tử vong do gác lửng sập, đè lên người.

Thời điểm xảy ra sự việc, cơ quan công an xác định ông Tr. ở một mình tại căn nhà trên. Người dân cũng cho biết, ông Tr. có gia đình, vợ con nhưng họ sinh sống ở nơi khác. Căn nhà 88/81, đường Đà Nẵng chỉ có mình ông Tr. sinh sống.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể ông Tr. được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Sự việc đang được Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: người đàn ông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok