Trần Khánh My sắp tròn 3 tuổi. Cô bé khá cao so với bạn bè đồng trang lứa. Và đặc biệt, tính cách của Mimi rất độc lập.
Mẹ của Mimi chia sẻ: "Mimi thường tự chọn quần áo mặc đi học, bỏ vào balo, tự đánh răng, vệ sinh xong mới nhờ mẹ làm sạch giùm, tắm thì tự tắm, chỉ gội đầu mới nhờ mẹ.... Bé nói con lớn rồi con muốn tự làm".
Ở nhà, Mimi giống như bà quản gia, không chuyện gì bé không để ý, liên tục hỏi mẹ ríu rít không ngừng. Bé cũng đưa ra chủ kiến riêng của mình trong từng vấn đề, đặc biệt là những chuyện cá nhân của bé.
Cô bé rất thích học và có năng khiếu ngoại ngữ. Mimi thường xin mẹ đăng ký cho đi học các lớp học bổ trợ như là lớp học vẽ, lớp thuyết trình...
Nhìn con lớn lên từng ngày, mẹ Mimi chia sẻ: "Từ ngày có bé trong nhà chị luôn đầy ắp niềm vui".
Bộ ảnh này được chụp nhân một buổi dã ngoại của Mimi.
Cô bé tự chọn đồ, phối đồ mà không nhờ tới mẹ.
Bé xinh như thiên thần đùa chơi bên giàn hoa giấy.
Tác giả: Mai Châm
Nguồn tin: Báo Dân trí