|
Nam nhân viên bảo vệ tại một nhà kho ở tỉnh Rizal, Philippines đã bắn đồng nghiệp 34 tuổi tử vong sau khi người này đi làm muộn 30 phút vào sáng thứ Hai (ngày 3/2).
Đoạn phim được camera giám sát ghi lại cho thấy nghi phạm bất ngờ bắn nạn nhân trước cửa phòng kho.
Trong lúc xảy ra vụ việc, khoảng 5 người khác có mặt tại hiện trường nhưng đã nhanh chóng bỏ chạy.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: ABS-CBN |
Nghi phạm đã bắn ít nhất 1 phát nữa trước khi đến gần nạn nhân. Sau đó, anh ta chĩa súng về phía nạn nhân trong khi người này đang bị thương nằm dưới đất.
Theo báo cáo của 24 Oras, nạn nhân được cho là sẽ thay ca làm việc cho nghi phạm nhưng đã đến muộn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.
Trung tá Ryan Manongdo, Cảnh sát trưởng TP.Antipolo, nói với ABS-CBN rằng nạn nhân lẽ ra phải đến thay ca lúc 7h sáng, nhưng được cho là luôn đến lúc 7h30 hoặc muộn hơn.
Nghi phạm cho biết đôi khi anh ta phải làm nhiều ca liên tiếp nhưng nạn nhân cũng không đến thay ca cho anh ta. Nghi phạm còn khai rằng nạn nhân đã nhiều lần đe dọa sẽ làm hại anh và gia đình.
"Tôi làm vậy vì tức giận và vì anh ta nhiều lần đe dọa tôi và gia đình," nghi phạm nói với 24 Oras. "Chuyện của tôi không phải là vấn đề lớn, nhưng tôi không thích việc anh ta liên quan đến gia đình tôi".
Sau khi nghi phạm đầu hàng, cảnh sát đã tịch thu khẩu súng và bắt giữ anh ta.
Trong khi đó, vợ nạn nhân cho biết cô tưởng rằng chồng mình và nghi phạm đã thống nhất về thời gian làm việc.
"Chồng tôi nói rằng đồng nghiệp của anh ấy đồng ý sẽ làm nhiều ca liên tục, sau đó anh ấy cũng sẽ làm liên tục như vậy, 2 người luân phiên nhau", người này chia sẻ với ABS-CBN.
Được biết, nạn nhân qua đời đã có vợ và con 1 tuổi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Tác giả: Minh Hoa (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn