Xã hội

Mẹ con thai phụ bỏng nặng được bệnh viện cưu mang

Sáp từ cây nến rơi xuống chai xăng dưới gầm giường, bốc cháy dữ dội làm bỏng người mẹ mang thai 14 tuần và con trai 4 tuổi.

Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), người mẹ 22 tuổi vẫn phải băng kín các vùng bỏng trên cơ thể và chưa thể đi lại được. Con trai chị là bé Trần Kim Hùng cũng đang bị bỏng nặng, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Chị Loan điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.P

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân nhập viện ngày 4/10 trong tình trạng phỏng 46% rải rác toàn thân, tập trung nhiều ở vùng mặt, cổ, tứ chi. Bệnh nhân được bù dịch, điện giải, kháng sinh, mổ cắt lọc hoại tử một lần, đang tiếp tục được mổ cắt lọc và ghép da tự thân.

"Bệnh nhân mang thai nên bên cạnh việc điều trị bỏng, bệnh viện đã mời bác sĩ sản khoa từ Bệnh viện Hùng Vương sang phối hợp giữ thai", bác sĩ Hiệp chia sẻ.

Bác sĩ Trần Bích Thủy, Khoa Phỏng Tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé Hùng bỏng lửa rất nhiều, vết thương sâu, đặc biệt ở vùng đầu và cẳng chân. Bệnh nhi còn bị viêm phổi nên việc điều trị khá khó khăn. Hiện bé đã được ngưng thở oxy, dự kiến sẽ cắt lọc và tiến hành ghép da, nâng đỡ thể trạng, hỗ trợ tâm lý.

Người mẹ trẻ quê Sóc Trăng lên Đăk Nông làm thuê mấy năm nay. Tối 3/10, chị và con trai nằm ngủ ở căn chòi trên rẫy. Khi mẹ ra ngoài vệ sinh, bé trai thức dậy không có mẹ nên cầm cây nến đang cháy bên giường lên. Sáp nến rơi xuống bình xăng dưới gầm giường, bắt lửa rồi bùng cháy. Người mẹ lao vào cứu con, vướng phải mùng ngủ đang cháy nên cả hai mẹ con đều bị bỏng nặng.

Hoàn cảnh khó khăn, chồng bỏ mặc sau khi xảy ra tai nạn nên suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, mẹ con chị Loan sống dựa vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và y bác sĩ.

Tác giả: Lê Phương

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bỏng nặng , bác sĩ , tp hcm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok