Kinh tế

Mất tiền tỷ vì hoa cúc Tết trôi theo lũ

Lũ chồng lũ làm hoa cúc phục vụ Tết 2017 chết đồng loạt, người dân trồng hoa Quảng Ngãi phải ngậm ngùi nhổ bỏ, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Dân Quảng Ngãi khóc ròng trên đồng hoa cúc tết chết vì lũ : Lũ chồng lũ làm hoa cúc tết bỗng chốc thành "hoa cúc chết" khiến người dân Quảng Ngãi điêu đứng đành nhổ bỏ để lấy đất trồng rau màu vớt vát phần nào thiệt hại.

Từ đầu tháng 12 đến nay, ba trận lũ dâng cao liên tục tràn về gây ngập sâu nhiều vùng trồng hoa Tết ở các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) khiến người dân điêu đứng, khốn khổ.
Lũ dâng nhanh khiến người dân trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết trở tay không kịp. Ông Châu Lê (ngụ thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ) cho biết vụ hoa Tết năm nay gia đình ông đầu tư gần 100 triệu đồng trồng hơn 3.000 chậu hoa cúc. "Năm nay lũ chồng lũ tràn về nhấn chìm vườn cúc suốt cả tuần gây thiệt hại nặng nề", ông Lê mếu máo.
Sau vài ngày nước lũ rút, hàng loạt vườn cúc Tết ở xã Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa) bắt đầu héo úa nên người dân đành nhổ bỏ lấy đất trồng rau màu.
Lũ ngâm dài ngày gây thối úng gốc, rễ hàng loạt vườn cúc.
Chị Trương Thị Ái Diệu (thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ) thất thần bên những chậu hoa cúc chỉ còn một tháng nữa là thu hoạch đành phải nhổ bỏ. "Mấy năm trước bán cúc có thu nhập cao, gia đình đón Tết ấm áp, có tiền trang trải nuôi con cái ăn học. Mùa hoa Tết năm nay mất trắng hết rồi", chị Diệu xót xa nói.
Năm nay, vợ chồng chị Diệu trồng hơn 2.000 chậu cúc Tết nhưng đã chết gần hết.
Cùng cảnh ngộ, ngày 13/12, vợ chồng anh Lữ Văn Mạnh (ngụ xã Nghĩa Mỹ) cùng nhiều người dân địa phương cũng nhổ bỏ những chậu cúc héo chết để tận dụng quỹ đất trồng rau màu kịp phục vụ dịp Tết, vớt vát phần nào thiệt hại sau mưa lũ. "Đầu tháng 11, nhiều thương lái đến xem khen vườn cúc nhà tôi đẹp, hẹn tháp Chạp đặt cọc tiền. Ai ngờ lũ dồn dập về tàn phá khiến vườn cúc tan hoang. Mất tiền bạc đầu tư, dầm mưa dãi nắng ngoài đồng suốt 7 tháng qua, miếng cơm gần đến ngày ăn mà lũ về cướp mất", anh Mạnh than vãn.
Ông Võ An Tiến (ngụ thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ) buồn nẫu ruột khi kéo hàng trăm chậu cúc héo chết vì lũ để lấy đất trồng rau màu. Trung bình mỗi hộ gia đình trồng cúc nơi đây thiệt hại 60 - 150 triệu đồng (chưa tính ngày công chăm sóc suốt nhiều tháng ngoài đồng).
Thanh tre, cây cúc héo chết nằm ngổn ngang trên đồng sau mưa lũ ở Quảng Ngãi.
Trao đổi với Zing.vn chiều 13/12, ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho hay ba trận lũ dồn dập từ đầu tháng 12 đến nay gây tổn thất nặng cho người trồng hoa ở địa phương. Lũ chồng lũ gây ngập hư hại 200.000 chậu hoa cúc và hoa, kiểng Tết các loại, ước thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.


Dân Quảng Ngãi dầm mưa chở hoa cúc tết chạy lũ : Lũ chồng lũ, người dân Quảng Ngãi liên tục chịu cảnh cơ cực dầm mưa vận chuyển hoa cúc tết từ vùng trũng thấp đến vùng cao để giảm thiểu thiệt hại.

Tác giả bài viết: Minh Hoàng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok