Du lịch

Mãn nhãn ngắm cảnh hồ nước trong nhất thế giới bị che phủ bởi màn sương mù mờ ảo

Hồ Mashu được mệnh danh là hồ nước trong nhất thế giới nhưng những ngày gần đây, du khách khó có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của hồ vì lớp sương mù u ám, dày đặc.

Hồ Mashu nằm trong Công viên Quốc gia Akan trên đảo Hokkaido, Nhật Bản thường được ca ngợi với làn nước trong suốt như pha lê, cảnh quang ven hồ cũng đẹp đáng ngưỡng mộ. Đây là một điểm đến hấp dẫn khách du lịch ở đất nước Mặt Trời mọc. Gần đây, "hồ của các vị thần" đã bị che khuất phủ bởi màn sương mù dày đặc.

Trên thực tế, nếu ghé thăm hồ Mashu trong những ngày trời quang mây tạnh, bạn có thể được ngắm nhìn làn nước hồ trong xanh, nhìn thấu tận đáy hồ. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn thấu tận đáy hồ nước Mashu, tất cả những điều xui xẻo trong cuộc sống của bạn sẽ tan biến hết.

Nếu bạn muốn đến thăm hồ Mashu, bạn chỉ có thể nhìn từ xa vì hiện tại chính quyền đã cấm du khách đến gần hồ. Chính quyền ở đây giải thích rằng hồ Mashu nằm trong miệng núi lửa có khả năng hoạt động mạnh. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho bất cứ ai đến gần hồ.

Ngay cả trong những ngày sương mù, hồ Mashu vẫn hiện lên với vẻ đẹp huyền ảo và bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ ở từ xa. Bạn có thể đến hồ Mashu bằng ô tô hoặc xe buýt từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3 hoặc từ tháng 4 đến tháng 11.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok