Trận thua khiến Arsenal đánh mất lợi thế lớn, bị rút ngắn khoảng cách còn 3 điểm và đá hơn một trận, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng cục diện cuộc đua vẫn hoàn toàn rộng mở, thậm chí xem chặng còn lại như một sự khởi đầu mới.
Arsenal thua trận gần như quyết định trước Man City |
“Khoảng cách hiện tại là rất sít sao khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Điều đội bóng thể hiện hôm nay, đặc biệt trên sân Etihad, mang đến cho tôi nhiều sự lạc quan, dù kết quả không như mong muốn”, HLV Arteta phát biểu sau trận.
Sau 33 vòng, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng với 70 điểm, hơn Man City 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Nếu đánh bại Burnley với cách biệt từ hai bàn ở trận đá sớm vòng 34 ngày 22-4, thầy trò Pep Guardiola sẽ vươn lên chiếm ngôi đầu.
Dù vậy, Arteta không xem thất bại này là bước ngoặt định đoạt cuộc đua. Theo ông, Arsenal vẫn giữ nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vương.
Arteta vẫn cố gắng để lạc quan |
“Hôm nay chúng tôi đánh rơi cơ hội giành điểm, nhưng cũng cho thấy mình là ai, cách chúng tôi cạnh tranh và đẳng cấp của đội bóng này. Ngoại hạng Anh coi như bắt đầu lại. Chúng tôi còn 5 trận phía trước, như một giải đấu mới. Họ còn một trận chưa đá, còn chúng tôi đang hơn 3 điểm, vì thế mọi thứ vẫn mở”, Arteta nhấn mạnh.
Tại Etihad, Arsenal khởi đầu không tệ nhưng bị chọc thủng lưới ở phút 16 sau pha xử lý xuất sắc của Rayan Cherki. Tuy nhiên, đội khách đáp trả gần như ngay lập tức khi Kai Havertz tận dụng sai lầm của Gianluigi Donnarumma để gỡ hòa.
Hiệp hai chứng kiến Arsenal tạo ra không ít thời cơ để vượt lên. Havertz bỏ lỡ pha đối mặt, Eberechi Eze đưa bóng dội cột dọc, trước khi đội khách phải trả giá ở phút 65 khi Erling Haaland ghi bàn quyết định từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Phân tích về thất bại, Arteta cho biết ông vừa thất vọng, vừa có lý do để tin tưởng. “Chúng tôi tạo ra những cơ hội rất rõ ràng trước một đội vốn phòng ngự cực tốt. Nhưng bóng đá được định đoạt bởi khoảnh khắc. Họ tận dụng được cơ hội, còn chúng tôi thì không. Đó là khác biệt lớn nhất”, HLV 44 tuổi nói.
Arteta cũng bác bỏ quan điểm Arsenal thiếu bản lĩnh ở giai đoạn quyết định, đồng thời phủ nhận việc đội bóng bị phân tâm bởi đấu trường Champions League, nơi họ vừa trải qua hai lượt tứ kết căng thẳng với Atletico Madrid.
“Nếu tôi còn phải chọn giữa đua vô địch Ngoại hạng Anh và vào chung kết Champions League, có lẽ tôi nên ở nhà. Nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi chưa bao giờ cần phải lựa chọn”, ông nói.
Cuộc đua ngôi vương vì thế vẫn nóng bỏng trong 5 vòng cuối. Arsenal sẽ lần lượt gặp Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Trong khi đó, Man City còn đối đầu Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace và Aston Villa.
Sai lầm ở Etihad khiến Arsenal mất đi lợi thế đáng kể, nhưng như Arteta khẳng định, cuộc đua vô địch vẫn còn đó. Với khoảng cách mong manh hiện tại, chỉ một cú sẩy chân nữa từ bất kỳ phía nào cũng có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.
Tác giả: Lê Vinh
Nguồn tin: anninhthudo.vn
