Thể thao

Kiatisuk bật khóc vì không thể đem chiến thắng dâng tặng đức vua quá cố

HLV trưởng Kiatisuk Senamuang đã bật khóc trước ống kính truyền hình khi không thể cùng ĐT Thái Lan giành chiến thắng trước Australia để dâng tặng lên đức vua quá cố.

HLV trưởng Kiatisuk Senamuang đã bật khóc trước ống kính truyền hình khi không thể cùng ĐT Thái Lan giành chiến thắng trước Australia để dâng tặng lên đức vua quá cố.

Không thực hiện được tâm nguyện, sau trận đấu HLV Kiatisak đã bật khóc trước ống kính truyền hình: “Tôi rất thất vọng về trận hòa này nhưng tôi cảm ơn tất cả cầu thủ của mình. Chúng tôi đã chiến đấu vì đức vua”.

HLV Kiatisak bật khóc vì không thể cùng Thái Lan giành chiến thắng để dâng tặng đức vua quá cố.


Không giành được trọn vẹn 3 điểm, nhưng 1 điểm đầu tiên có được tại vòng loại thứ 3 này vẫn có ý nghĩa rất lớn với “Zico Thái”, ông muốn dành tặng nó cho đức vua của mình: “Điểm số đầu tiên này tôi muốn gửi đến nhà vua của chúng tôi, Người đã hỗ trợ tinh thần cho cả đội trong trận đấu này. Các cầu thủ đã chiến đấu hơn 100% sức lực nhưng Australia cho thấy họ là một đội tuyển tốt. Tôi cũng hạnh phúc vào thời điểm này khi có thể đem lại niềm hạnh phúc và nụ cười cho tất cả người hâm mộ đội tuyển Thái Lan”, HLV Kiatisak nói trong bối cảnh người dân xứ sở chùa vàng đang tìm lại niềm hạnh phúc sau sự ra đi của nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Thái Lan có điểm số đầu tiên sau 5 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 sau 4 trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE và Iraq. Trước trận đấu này, Thái Lan để thủng lưới 10 bàn và chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng, chính vì vậy trận hòa này đem lại niềm lạc quan rất lớn đối với các thành viên trong đội tuyển. Sau đây 4 ngày, Thái Lan sẽ hành quân sang Philippines để chuẩn bị chiến dịch bảo vệ chiếc cúp AFF Suzuki Cup 2016.

Tác giả bài viết: Hiếu Lương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok