Pháp luật

Kẻ dùng búa đánh chết vợ hờ ngất xỉu trước tòa khi nhận án tử

Nghe tòa tuyên mức án tử hình do phạm tội giết người, bị cáo Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, quê Thanh Hóa) ngất xỉu trước tòa.

Thông tin trên báo SGGP, ngày 9/10, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú tỉnh Bình Dương).

Vietnamnet đưa tin, tại tòa sáng nay, bị cáo Nam thừa nhận hành vi giết người của mình. Nam cho rằng do mâu thuẫn từ việc mua căn nhà của 2 vợ chồng, thêm việc ghen tuông nên Nam ra tay sát hại vợ.

Nhận thấy hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình. Bị cáo ngã quỵ, ngất xỉu trước tòa khi vừa nghe tuyên án.

Hồ sơ thể hiện, Nam và chị Ng.T.T.Tr (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 25/11/2018, 2 người tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, cả 2 dọn về căn nhà của chị Tr. ở ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) sinh sống. Tuy nhiên, sống được một thời gian, Nam và chị Tr. bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Chị Tr. chuyển về nhà mẹ ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương) sống.

Bị cáo Nguyễn Hữu Nam tại tòa.

Ngày 13/2/2019, chị Tr. trở lại căn nhà và yêu cầu Nam chuyển đi nơi khác để cho người khác thuê lại. Nam không chịu vì căn nhà này do cả 2 góp tiền mua nên dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

Đúng lúc, chị Tr. nhận được điện thoại của một người đàn ông. Nghi ngờ vợ có nhân tình, Nam nổi máu ghen, lấy cây gậy đập vào đầu chị Tr. khiến chị này gục tại chỗ. Sau đó, Nam tiếp tục lấy cây búa đánh hơn 10 phát vào đầu chị Tr. rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Sau cuộc gọi của Nam nhờ sang mở cửa, người hàng xóm phát hiện chị Tr. tử vong với nhiều vết thương đã báo công an.

Nam bỏ trốn về đảo Phú Quốc (Kiên Giang) rồi qua Campuchia. Thời gian này, Nam lên mạng xã hội bày tỏ sự hối hận về việc mình đã làm và sẽ đi tự tử.

Ngày 30/3/2019, Nam bị công an phát hiện bắt giữ khi quay về quận 2 (TP.HCM).

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok