Trong tỉnh

Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa: Thông tin mới vụ mẹ và hai con uống thuốc diệt cỏ tự tử

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực vào cuộc điều tra nghi án mẹ bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ uống để cùng tự tử, xảy ra tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Hiện hai cháu nhỏ vẫn trong tình trạng nguy kịch...

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: N.Hưng

Các nạn nhân vẫn nguy kịch

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tiếp nhận vụ án từ Công an huyện Quảng Xương để điều tra, làm rõ vụ việc 3 mẹ con nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thuốc diệt cỏ. Thông tin ban đầu được xác định, khoảng hơn 19h ngày 28/10, vợ chồng anh V.Đ.C (40 tuổi) và chị L.T.S (38 tuổi, cùng ở thôn 11, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó ít phút, người thân trong gia đình và hàng xóm phát hiện chị S cùng 2 con nhỏ (một cháu học tiểu học, một cháu học mẫu giáo) nằm gục trong nhà, có biểu hiện khác thường, co giật, trong nhà nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Ngay lập tức, 3 mẹ con chị S được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hiện chị S đã được gia đình đón về do bệnh tình quá nặng, khó qua khỏi. Còn 2 cháu nhỏ được đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh V.Đ.C và chị L.T.S kết hôn cách đây khoảng 20 năm và có 3 người con. Gia đình thuộc diện khó khăn, chồng đi làm thợ xây, vợ ở nhà làm nông nghiệp. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng chưa có mâu thuẫn gì lớn. Hai vợ chồng dành dụm, tích góp mới xây được căn nhà, vôi ve chưa quét thì xảy ra sự việc đau lòng.

Sáng 31/10, tại Nhà văn hóa thôn 11 (xã Quảng Hải), cán bộ Ban công tác mặt trận thôn đã kêu gọi nhân dân trong thôn và các thôn lân cận quyên góp được số tiền hơn 10 triệu đồng để ủng hộ cho gia đình nạn nhân. Ông Viên Đình Hoan, Trưởng thôn 11 cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu. Chị S được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn 2 cháu chuyển thẳng ra Hà Nội. Đến chiều 30/10, các bác sĩ tiên lượng do ngộ độc nặng khó qua khỏi nên chị S đã được gia đình đưa về nhà. Còn 2 cháu nhỏ đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rất nặng. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã cùng các cấp ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình. Đồng thời trường học của các cháu cũng đang tiến hành vận động quyên góp ủng hộ gia đình”.

Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn gia đình

Cán bộ thôn 11, xã Quảng Hải phát động quyên góp ủng hộ để có tiền chữa trị cho 2 cháu nhỏ.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị S, ông Viên Đình Toàn - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho biết: “Gia đình chị S có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Lâu nay, chị S là người sống khép kín, chịu thương chịu khó, làm thuê cho các trang trại chăn nuôi lợn. Trong khi đó, anh C cũng được đánh giá là hiền lành, làm thợ xây dựng tại địa phương. Hai vợ chồng lấy nhau cũng không được hỗ trợ nhiều từ hai bên nội, ngoại, mà gom góp, dành dụm vay mượn mua đất làm nhà. Thời gian gần đây, nghe nói hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có thể xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, khó khăn là nguyên nhân dẫn đến sự quẫn bách khiến chị S nghĩ quẩn”.

Có mặt tại gia đình chị S, chị N (một hàng xóm thân cận của gia đình nạn nhân) nghẹn ngào: “Thương cho chị S và các cháu quá. Có chuyện gì chị ấy cũng tâm sự với tôi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa phải vay mượn nợ nần nhà cửa, vừa phải nuôi 3 con đang tuổi ăn học. Thế nhưng, đó không phải là nguyên nhân chính. Trước ngày xảy ra sự việc, chị S có tâm sự, đã 3 tháng nay, vợ chồng chị ấy không nói chuyện với nhau. Vợ chồng có muốn nói điều gì cũng thông qua con cái. Chị S than thở rằng, chồng chị ấy thời gian này thường xuyên rượu chè, tiền bạc không lo dành dụm mà chỉ bài bạc, rồi ăn nhậu. Nói không được, chị S cam chịu. Trước lúc xảy ra sự việc, anh C khi uống rượu về có đánh đập chị. Có thể vì một phút nghĩ quẩn, chị S đã không kiềm chế được hành động dại dột”.

Cũng theo chị N: “Khi nhập viện, chị S còn bảo để chị ấy chết đi, lo cứu chữa cho hai con của chị. Ai có mặt ở bệnh viện cũng khóc. Thương cho hai đứa nhỏ, chúng vô tội. Tôi coi chúng nó như con đẻ, chúng cũng coi tôi như mẹ. Từ nhỏ, hai đứa đã ăn ở bên nhà tôi thường xuyên. Trưa hôm trước khi xảy ra sự việc hai đứa còn ngủ với tôi. Sau đó chị S sang gọi bảo chúng về nhà không bố mắng. Giờ tình cảnh như thế này ai cũng thương xót. Không biết tình trạng của chị S và các cháu có qua khỏi được không?”.

Tác giả: Ngọc Hưng

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok