Thể thao

Hòa "sư tử" Senegal, Nhật Bản mơ dự vòng 1/8

Hai lần bị dẫn bàn nhưng đều lật ngược được tình thế để cầm chân đối thủ cực mạnh Senegal, tuyển Nhật Bản đã mơ đến một tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out của World Cup 2018.

Nhật Bản cầm chân Senegal:

Cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Senegal tại Ekaterinbug đên 24-6 xứng đáng được xem là trận "chung kết sớm" của bảng H dù thực tế cho thấy, cả hai vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối cùng để biết rõ số phận của chính mình. Thắng là đã có thể lọt tiếp vào vòng 1/8, cả Nhật Bản lẫn Senegal vì thế thi đấu đầy quyết tâm, cống hiến cho người xem một cuộc rượt đuổi tỉ số mãn nhãn.

Genki Haraguchi giữa vòng vây Senegal

"Những chú sư tử Teranga" Senegal sớm giành được quyền kiểm soát thế trận nhờ lối đá giàu thể lực và tốc độ, liên tục dồn ép Nhật Bản vào thế chống đỡ hết sức vất vả. Mới ở phút thứ 2, Sadio Mane đã khiến các CĐV Nhật Bản phải thót tim khi anh có bóng ngay trong vòng cấm đội bóng châu Á nhưng Hiroshi Sakai kịp cản phá.

Hiroshi Sakai và Sadio Mane

Tuy nhiên, ở tình huống nguy hiểm tiếp theo phút 12, hàng thủ Nhật Bản lại gần như biếu không bàn thắng cho Sadio Mane, người đón bóng bật tay thủ thành Eiji Kawashima và dễ dàng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Mane thành công khi đối mặt với thủ môn Kawashima

Bàn thua khiến Nhật Bản nóng mặt và các chiến binh "Samurai xanh" liên tiếp tổ chức những pha tấn công vô cùng nguy hiểm hướng về cầu môn của Khadim N'Diaye. Nỗ lực của các tuyển thủ Nhật Bản được đền đáp ở phút 34 khi Nagatomo có bóng trong vòng cấm và đi qua hai hậu vệ áo trắng trước khi chuyền như đặt cho Takashi Inui tung cú cứa lòng vào góc xa khung thành Senegal.

Takashi Inui vui mừng với bàn gỡ hòa 1-1

Đội bóng Tây Phi tiếp tục vượt lên trước ở phút 71 khi Sabaly căng bóng ngang từ cánh trái, M’baye Niang lao vào đánh gót hụt nhưng Moussa Wague kịp băng lên đệm bóng chính xác, lần thứ 2 trong trận khuất phục được thủ môn Kawashima.

Moussa Wague ghi bàn thứ hai cho Senegal

Niềm vui của Senegal dù vậy chỉ kéo dài đúng 7 phút khi tiền vệ vào sân thay người Keisuke Honda nhận bóng từ Takashi Inui và sút tung lưới thủ môn Khadim N'Diaye. Tuyển thủ 32 tuổi này đã có kỳ World Cup thứ ba trong màu áo Nhật Bản và là tác giả của 9 pha lập công cho đội bóng xứ sở Mặt trời mọc ở vòng loại khu vực châu Á.

Keisuke Honda (4) ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản

Đôi bên thay nhau tấn công dữ dội ở những phút còn lại của trận đấu nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa 2-2 với Senegal tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ rõ nét của Nhật Bản, đội bóng được đánh giá yếu nhất ở bảng đấu này trước giờ World Cup khởi tranh. Tình hình đã thay đổi hẳn khi Nhật Bản tự tin vào cuộc, đối đầu sòng phẳng với các đối thủ có nhiều lợi thế về chiều cao, sức mạnh và cả sự bền bỉ khó lường. Với 4 điểm có được sau hai trận đấu, đoàn quân của HLV A.Nishino hoàn toàn có quyền nghĩ đến một suất vé đi tiếp dù còn phải gặp Ba Lan ở lượt trận cuối.

Senegal hài lòng..

Nhật Bản cũng vui mừng không kém

Ảnh: Reuters, Clip: VTV

Tác giả: Đông Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Senegal , World Cup 2018 , Nhật bản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok