Xã hội

Giữa đêm lạnh giật mình phát hiện bé trai trong chiếc giỏ nhựa

Một bé trai mới hơn 1 tháng tuổi bị bỏ trong chiếc giỏ nhựa rồi để trước cửa nhà một người dân trong thời tiết lạnh giá.

Bé trai được bà Lý phát hiện trước cổng nhà mình trong đêm lạnh.

Ngày 3/1, trao đổi với phóng viên ông Phạm Văn Hùng - Trưởng Công an xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo ông Hùng, bé trai khoảng 1 tháng tuổi, nặng hơn 3 kg, sức khỏe bình thường. Hiện địa phương đang giao trách nhiệm cho bà Lý người đã phát hiện cháu bé tiếp tục chăm sóc cháu.

Trước đó vào khoảng 1h15’ ngày 2/1, bà Trần Thị Lý (trú xóm 2, xã Hạnh Lâm), khi đi ra phía trước nhà kiểm tra thì giật mình khi phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà mình trong đêm lạnh giá.

Bé trai được đặt trong một chiếc giỏ nhựa cùng chăn gối và nhiều vật dụng khác. Ngay lập tức, bà Lý vội đưa cháu bé vào nhà sưởi ấm, đồng thời thông báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã Hạnh Lâm đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản, đồng thời tạm giao cháu bé cho gia đình bà Lý chăm sóc và ra thông báo tìm bố mẹ đẻ của cháu bé.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok