Nhân ái

Gia đình kiệt quệ vì các con mắc bệnh

Anh Triệu Ông Chản (SN 1989) trú tại thôn 11, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt khi gần 7 năm rõng rã chạy chữa cho cậu con trai bị tim bẩm sinh.

Trong căn nhà lá đơn sơ, cháu Duy vẫn chờ cơ hội được cứu. Ảnh: GĐCC

Anh Chản và vợ là chị Triệu Thị Lai (SN 1992) có với nhau ba cháu nhỏ. Năm 2014, anh chị sinh cháu Triệu Khánh Duy. Khi Duy được 3 tháng, cháu có biểu hiện khó thở, sốt cao, yếu ớt. Vợ chồng anh Chản cho con đi khám tại BV Đa khoa tỉnh Lào Cai thì phát hiện cháu mắc căn bệnh tim bẩm sinh.

Ngay sau đó, các bác sĩ hội chẩn và cho cháu được chuyển xuống BV Nhi Trung ương (Hà Nội) để chữa trị. Tháng 11.2014, đứa con bé bỏng của anh Chản trải qua cuộc phẫu thuật tim đầu tiên. Kể từ khi ấy, cứ cách một tháng anh phải đưa con xuống BV Nhi Trung ương một lần để thăm khám.

Trải qua 7 năm điều trị ròng rã, cháu Duy phải mổ đến 2 lần. Thế nhưng, tình trạng của Duy cũng không khá khẩm hơn là bao. Hiện tại, Duy đang chờ phẫu thuật lần 3 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trên Duy là cháu Triệu Duy Hùng (SN 2012). Ngay từ khi còn bé, Hùng đã có biểu hiện của bệnh động kinh. Cháu đã được đưa đi khám và chữa trị 2 lần tại BV Nhi Trung ương. Vì không có điều kiện, anh Chản chỉ có thể lấy thuốc về cho con uống mà không thể cho con chữa dứt điểm.

Với nghề nghiệp là làm nông, anh Chản đã phải xoay xở khắp nơi để có thể cứu con trai. Hiện số tiền vợ chồng anh nợ ngân hàng lên đến hơn 80 triệu đồng.

Quá trình chữa bệnh cho con, vợ chồng anh phải thuê trọ ngoài với giá 60.000 đồng/ngày. Nhiều hôm, mải đi làm thủ tục giấy tờ cho con, anh không kịp ra xin cơm từ thiện. Những lần như vậy, người bố trẻ phải nhịn đói chờ con được chữa bệnh. Dịp Tết Nguyên đán 2021 vừa qua, gia đình 5 người không có lấy một manh áo mới, ngậm ngùi cùng nhau gắng vượt qua số phận. Anh Chản chỉ ước rằng con trai mình có thể khỏe lại, anh sẽ làm mọi thứ để cứu được con và làm tròn bổn phận của một người cha.

Ông Triệu Vạn Thăng - Trưởng thôn 11, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn - cho biết: Gia đình anh Chản thuộc hộ nghèo của thôn. Nhiều năm nay, anh Chản phải chạy chữa bệnh tim cho các con. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình anh Chản. Song, đây là trường hợp vẫn cần sự chung tay của các mạnh thường quân.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của anh Triệu Ông Chản xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Triệu Ông Chản, SĐT: 0943601897, hoặc chuyển khoản trực tiếp vào STK: 0951004208076 Ngân hàng Vietcombank, Chủ TK: Triệu Ông Tôn (Cháu ruột của anh Chản).

Tác giả: Lương Hạnh

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok