Theo lời kể người nhà, vào đầu giờ chiều ngày 24/5, khi mọi người đi làm ngoài đồng, cháu D. (SN 2019) và cháu T. A. (SN 2018 ) là 2 anh em họ, chơi ở nhà.
Trong lúc hai cháu cầm bật lửa và nửa chai xăng của bố để đốt kiến thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy vào người.
![]() |
|
![]() |
Hai cháu D. và T. A. đang được các Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị tích cực |
Chị Hà Thị Khuyên (mẹ cháu D.) đang gặt lúa ở ruộng gần nhà, nghe tiếng con khóc liền chạy về.
Tới sân nhà, chị Khuyên hoảng hốt khi thấy người cháu T. A. như ngọn đuốc sống, đã nhanh chóng lấy áo trùm vào người để dập lửa, rồi thất thanh hô hoán mọi người đưa các cháu đi cấp cứu.
Cả 2 cháu được sơ cứu tại tuyến huyện, sau đó được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.
Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, D. được chẩn đoán bỏng độ III với diện tích 15%, chủ yếu vùng mặt, cẳng cánh tay phải. Bệnh nhi được gây mê thay băng và tiếp tục chăm sóc, theo dõi tại khoa Ngoại chấn thương.
Nặng hơn D., T.A. có phần diện tích bỏng lên tới 60% độ III, toàn bộ vùng lưng, bụng, cẳng bàn tay, bẹn, bộ phận sinh dục, mông đùi…
Sau 2 ngày điều trị tại khoa Chấn thương, do tình trạng nặng, sau khi được hội chẩn cháu T. A. đã được chuyển xuống khoa Cấp cứu – HSTC và chống độc, bệnh nhi được đặt catheter, cho thở oxy, truyền máu, theo dõi sát toàn trạng.
Hiện tại cả 2 đều đang được chăm sóc và theo dõi tích cực, tiên lượng thời gian nằm viện rất lâu dài, đặc biệt là đối với trường hợp cháu T. A.
Được biết, gia đình hai cháu thuộc diện khó khăn ở địa phương, phải nằm điều trị lâu dài sẽ là gánh nặng lớn đối với bố mẹ D. và T. A.
Tác giả: Thành Phan
Nguồn tin: congly.vn