Trong tỉnh

Du khách co ro trên bãi biển đông nghẹt người ngày nghỉ lễ

Hàng nghìn du khách ra bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chủ yếu để hoặc ngắm cảnh, check-in chứ không dám nhảy xuống nước khi thời tiết tại chỉ 25-26 độ C, tương đối mát mẻ.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại thời điểm 18h ngày 29/4, khi nhiều người đang di chuyển dần lên bờ về khách sạn.

Dù thời tiết miền Bắc mát mẻ, không có nắng, thời điểm cao nhất chỉ 28 độ C nhưng hàng chục nghìn người vẫn đổ về bãi biển nổi tiếng của Thanh Hóa để vui chơi, xả hơi nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Phần lớn là các gia đình ở các tỉnh miền Bắc tranh thủ kỳ nghỉ dài 4 ngày để cho trẻ nhỏ đi du lịch sau kỳ thi học kỳ mệt mỏi.

Đường Hồ Xuân Hương ven biển, cảnh thanh niên cởi trần co ro đi từ khách sạn sang bãi cát chuẩn bị bơi lội.

Nhiều cô gái không mặc bikini như mọi người thường thấy ở các bãi biển, một phần do không khí tương đối lạnh.

Hai cô gái chọn giải pháp ngồi hàng quán trên bãi cát thưởng thức đồ uống, ăn quà vặt và check-in mạng xã hội.

Một gia đình đến từ Hà Nội đưa theo cháu nhỏ 8 tháng tuổi. Bé ngồi trên bờ cùng ông phải trùm khăn bông để đảm bảo sức khỏe.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang mới 15 tuổi đã phải giúp gia đình bằng việc ngồi chờ khách thuê phao bên bờ biển. Em cho biết cùng kỳ nghỉ lễ 30/4 này năm ngoái khách đổ về Sầm Sơn đông gấp 3-4 lần. Hôm nay cô bé mới cho thuê được vài chục chiếc phao thay vì cả trăm chiếc như mọi khi.

Một số thanh niên sau khi tắm đi lên bờ tỏ ra co ro. Các du khách cho biết tuy ở trên bờ lạnh, ngâm mình xuống nước những giây đầu bị lạnh nhưng chỉ một phút sau là ấm.

Một số du khách khác không tắm, đứng trên bờ cũng thấy lạnh.

Bạn trẻ Hồ Công Quân, sinh viên Đại học Y ở huyện Quảng Xương đưa bạn gái đi Sầm Sơn tắm biển nhưng sau đó thay đổi không xuống nước vì lạnh.

Thu Trang, Hồng Nhung và Lan Chi đi teambuilding cùng cơ quan từ Hà Nội. Cả ba cắm cúi vào chiếc điện thoại dảo bước ra bãi biển và bị nhiều người trêu sắp va vào chiếc cột trước mặt. Hồng Nhung cho biết nhiều người ở công ty cô không xuống tắm. Do có kế hoạch trước nên mọi người không thay đổi được địa điểm, vẫn phải đến Sầm Sơn chơi.

Ngồi một mình trên bờ chờ bố mẹ tắm biển, Huyền Anh đến từ thủ đô cho biết dịp nghỉ lễ 30/4 năm nào cả nhà cũng đi du lịch. Dù đã đến Sầm Sơn khoảng 5 lần nhưng vẫn cô vẫn chưa biết bơi. "Năm ngoái em đi Thái Lan biển đẹp lắm. Chọn Sầm Sơn vì phụ huynh bảo đi đâu thì em đi theo đấy", Huyền Anh chia sẻ.

Dù vậy vẫn có nhiều người xuống biển tắm bình thường. Sau khi bơi lội, ba cô gái này diễn một số kiểu để cho người thân chụp ảnh từ trên bờ.

Anh Lê Văn Trung, thành viên đội cứu hộ, liên tục tuýt còi cảnh báo một số người bơi ra xa. Anh cho biết cùng kỳ này năm ngoái anh làm việc vất vả hơn nhiều do lượng người đổ về bãi biển Sầm Sơn quá lớn.

Sầm Sơn gây ấn tượng cho du khách bằng một nơi nghỉ mát đẹp, sạch sẽ. Nơi đây có 3 bãi tắm A, B, C. Hàng rong bị quản lý chặt, không được lân la gần bãi biển.

Tại đây có cả khu vực tắm tráng miễn phí như ở Đà Nẵng và một số bãi biển khác.

Nhân dịp này nhóm học sinh lớp 12E trường Nguyễn Thị Lợi, Thanh Hóa, tận dụng kỳ nghỉ lễ để chụp ảnh kỷ yếu, chuẩn bị chia tay tuổi học trò.

Cuối chiều, trời mưa lất phất, nhiều người rời biển lên bờ trở về. Một người bán diều và chong chóng cố ngồi đợi khách mưu sinh. Bà cho biết năm nay kinh doanh thất thu hơn so với kỳ nghỉ lễ 30/4 năm 2017.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok