Trong nước

Dân làng ùa ra đón thuyền viên được cướp biển Somali thả về nhà

Đúng 19h hôm nay, 26.10, 2 thuyền viên quê Hà Tĩnh được cướp biển Somali thả tự do sau hơn 4 năm bắt giữ đã về đến nhà. Ngay khi về nhà, người thân, bà con, hàng xóm đã ùa ra đón rồi ôm chầm khóc nức nở vì vui sướng

Vỡ òa giây phút đoàn tụ gia đình của thuyền viên Phan Xuân Phương
“Mừng quá, con tôi còn sống từ tay cướp biển Somalia”


Người thân ào ra ôm lấy thuyền viên Nguyễn Văn Hạ khi anh về đến nhà ở xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

PV Báo Lao Động có mặt tại gia đình ông Nguyễn Văn Hạ (63 tuổi, thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ lúc chiều để chờ đón thời khắc thuyền viên Nguyễn Văn Hạ từ Hà Nội về nhà. Đúng 19h, chiếc xe ôtô chở thuyền viên Hạ cùng người thân đi đón ở Hà Nội về đến nhà. Ngay khi vừa bước xuống xe, rất nhiều người thân, bà con, hàng xóm đã chờ sẵn lao đến ôm, khóc nức nở vì vui mừng, xúc động.

Trước tình cảm của người thân, bà con, hàng xóm cùng rất nhiều PV báo chí chào đón, thuyền viên Nguyễn Văn Hạ đã xúc động nói, được trở về Việt Nam tôi vui mừng lắm rồi, đã thoát khỏi cảnh cái chết rình rập trong 5 năm qua. Tôi cảm ơn các cơ quan quan chức năng, báo chí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho tôi được về đến đây, về được đến nhà là vui sướng rồi.

Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi lại:

Clip thuyền viên quê Hà Tĩnh về đến nhà trong vòng tay chào đón của người thân, bà con, hàng xóm




Người thân ào ra ôm lấy thuyền viên Nguyễn Văn Hạ khi anh về đến nhà ở xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn


Mếu máo vì quá xúc động. Ảnh: Trần Tuấn


Em trai của anh Hạ vui mừng quá không kìm được cảm xúc. Giọt nước mắt chảy ra là nước mắt của hạnh phúc. Ảnh: Trần Tuấn


Anh Hạ được người thân, hàng xóm ùa ra chào đón. Ảnh: Trần Tuấn


Giây phút đầu tiên khi xe ôtô về đến nhà, anh Hạ cùng vợ và các con (vợ đưa con đi đón chồng từ Hà Nội) bước xuống xe để vào nhà. Ảnh: Trần Tuấn


Người thân chào đón đầy xúc động. Ảnh: Trần Tuấn


Bên trong ngôi nhà của bố mẹ đẻ, anh Hạ trong vòng vây của các PV báo chí phỏng vấn. Ảnh: Trần Tuấn


Trước đó, từ 15h chiều, đã có nhiều người dân và PV báo chí về chờ sẵn trước QL1A cạnh nhà thuyền viên Nguyễn Văn Hạ. Ảnh: Trần Tuấn


Cụ bà Phan Thị Duyết (71 tuổi, là hàng xóm )cũng ra đón anh Hạ từ rất sớm. Ảnh: Trần Tuấn

Tác giả bài viết: Trần Tuấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok