Thế giới

Chuyện thật không thể tin: Quân đội Mỹ chi tiền khủng mua thuốc cường dương

Cục Quân y Mỹ đã phải chi 84,2 triệu USD để mua Viagra - loại thuốc chữa trị rối loạn cương dương, thay vì mua chiến đấu cơ.

Quân đội Mỹ chi tiền khủng mua thuốc cường dương

Tờ Military Times mới đây đã tung ra các con số thống kê bất ngờ của Cục Quân y Mỹ nhằm phản ứng lại các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội.

Quân đội Mỹ bỏ ra 249 triệu USD suốt 3 năm để mua thuốc cường dương cho quân nhân


Phe phản đối đã dẫn chứng các số liệu thống kê cho thấy việc Tổng thống Trump nói rằng chi phí chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là đắt đỏ và việc cấm họ tham gia quân đội nhằm tiết giảm chi phí quốc phòng.

Nhưng trên thực tế, Cục Quân y Mỹ tốn tiền vào những các chi phí khác, đặc biệt là thuốc cường dương. Cụ thể, dựa trên dữ liệu năm 2014, quân đội Mỹ đã chi tới 41,6 triệu USD cho loại thuốc Viagra và 84,24 triệu USD cho các đơn thuốc chữa trị rối loạn cương dương.

Khoảng 1,18 triệu đơn thuốc đã được xuất ra, cho phép dùng thuốc kích dục, chủ yếu là Viagra. Tính từ năm 2011, Cục Quân y Mỹ đã chi tổng cộng là 294 triệu USD cho những loại thuốc cường dương này như: Viagra, Cialis và Levitra. Lượng tiền này đủ để mua 4 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho Không lực Hoa Kỳ.

Cô dâu bị ép chứng minh còn trinh sau 40 ngày cưới

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tuổi đời trẻ trung nhưng cô dâu Rajabbi Khurshed vẫn bị chồng ruồng bỏ vì anh ta muốn đi lấy vợ mới. Sự việc xảy ra ở Tajikistan (quốc gia ở Trung Á) khiến nhiều người phẫn nộ, khi Rajabbi Khurshed mới 18 tuổi đã buộc phải tìm đến cái chết vì uất ức. Bi kịch bắt nguồn từ cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt của Rajabbi Khurshed, 18 tuổi với người đàn ông tên Zafar Pirov (24 tuổi).

Trước khi kết hôn, thậm chí họ còn chưa bao giờ được gặp nhau, chính vì vậy, giữa Rajabbi Khurshed và Zafar Pirov hiển nhiên không có quãng thời gian tìm hiểu, yêu đương nhau.

Rajabbi Khurshed và Zafar Pirov trong ngày cưới


Rajabbi Khurshed được gả cho Zafar Pirov. Trước khi kết hôn, cô phải làm mọi thủ tục để chứng minh "cái ngàn vàng" vẫn còn nguyên vẹn mới được tổ chức đám cưới. Vì tại đây, người ta xem nặng trinh tiết của người con gái. Phụ nữ trước khi lấy chồng đã mất đi sự trong trắng thì không được xã hội chấp nhận.

Rajabbi Khurshed đã vượt qua vòng thử thách, kiểm tra bản thân và kết hôn với Zafar Pirov. Tuy nhiên, sau 40 ngày cưới, Zafar Pirov nằng nặc bắt vợ đi kiểm tra lại "đời con gái" vì không tin rằng cô còn trong trắng.

Cô dâu Rajabbi Khurshed


Zafar Pirov không tin vào kết quả kiểm tra ban đầu trước khi cưới, anh muốn vợ mình phải chứng minh lại. Quá uất ức, Rajabbi Khurshed đã uống thuốc tử tử khi cô mới chỉ bước vào cuộc hôn nhân không có tình yêu và hà khắc được 40 ngày. Theo tiết lộ, thì Zafar Pirov muốn bỏ Rajabbi Khurshed để đi cưới một cô vợ mới.

Chồng đòi vợ đi vá 'cái ngàn vàng' nhiều lần

Tưởng rằng việc bỏ ra cả nghìn USD để đi phẫu thuật tìm lại "đời con gái" của nhiều phụ nữ sống trong xã hội đặt nặng chữ "trinh" đã là góc khuất hết sức ly kỳ, nhưng vẫn còn cả tá những câu chuyện dở khóc dở cười hơn thế tồn tại xung quanh thứ gọi là "cái ngàn vàng".

Trong những câu chuyện được tiết lộ, nhiều người chú ý đến mảnh tâm sự của một người phụ nữ Nga tên Natalia. Natalia cho biết, cô không phải vì lo sợ định kiến xã hội, vì sợ không lấy được chồng mà đi tái tạo lại màng bảo vệ cô bé của mình. Không giống với nhiều người phụ nữ khác, Natalia đi phẫu thuật làm lại cái ngàn vàng sau khi đã kết hôn. Ông xã của Natalia luôn buồn bực vì anh ta không được là người đầu tiên khai phá vùng kín của vợ. Vì muốn đáp ứng mong mỏi của chồng, Natalia đã quyết định đi hồi phục lại "đời con gái".

Cô làm thủ thuật khi tròn 1 năm ngày cưới với mục đích coi như đây là một món quà dành tặng cho chồng. Natalia vá cái ngàn vàng vì muốn cho chồng cô được tận hưởng cảm giác phá khóa trinh tiết của vợ là như thế nào.

Chồng thích cảm giác lần đầu khiến vợ khổ sở đi phẫu thuật tái tạo cái ngàn vàng


Tuy nhiên, Natalia không ngờ được rằng ông xã của cô lại vô cùng thích thú quá sức tưởng tượng. Anh ta tỏ ra phấn khích với việc được đi chinh phục vùng nhạy cảm của cô và đã liên tục đòi cô đi vá trinh thêm nhiều lần sau đó.

Vì chồng mê cảm giác mới lạ, Natalia đã chiều chồng. Tổng cộng, cô đã đi làm lại cái ngàn vàng của mình tới 6 lần. Dù vậy, nhưng chồng của Natalia vẫn chưa thỏa mãn, anh ta tiếp tục khuyến khích vợ mình làm thêm phẫu thuật lần nữa.

Song, việc động chạm dao kéo nhiều lần khiến vùng kín của Natalia chịu tổn thương. Cô bị nhiễm khuẩn nhẹ và các bác sĩ khuyên rằng Natalia không nên tiến hành thủ thuật thêm nữa.

Đối mặt với việc này, chồng của Natalia lại tỏ ra buồn bực. Natalia lo sợ rằng chồng cô sẽ sớm lăng nhăng bên ngoài vì muốn đi tìm cảm giác mới mẻ và thích được chinh phục nơi bí ẩn của phụ nữ.

Bán "đời con gái" khao làng

Nếu như câu chuyện của Natalia khiến người dân ở xứ sở bạch dương sửng sốt, thì ở ngôi làng nhỏ Ingonia (bang Rajasthan, Ấn Độ) cũng tồn tại những câu chuyện không kém gây sốc. Đúng hơn, ở ngôi làng này tồn tại một tập tục kỳ quái. Tại đây, cái ngàn vàng của phụ nữ lại không được xem trọng.

Những phụ nữ của ngôi làng này mới 13, 16 tuổi đã đi rao bán trinh. Số tiền họ kiếm được từ việc bán "đời con gái" là từ 500 - 1.000 USD. Tuy nhiên, số tiền này lại bị cho là không may mắn, nếu người con gái đó giữ nó làm của riêng mình thì sẽ không được ai ngó ngàng tới nữa.

Họ phải đem tất cả số tiền bán "lần đầu" ra để mở tiệc khao cả làng. Có vậy, họ mới được làng công nhận là đã trưởng thành, đã phá khóa trinh tiết thành công.

Những cô gái Ấn Độ bán cái ngàn vàng

Tác giả: Bảo Dung

Nguồn tin: phununews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok