Bồ Đào Nha đã chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Armenia, trong khi cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Ý 4-1 tại San Siro, qua đó xác nhận tấm vé đến Bắc Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1998.
Bồ Đào Nha hủy diệt Armenia dù thiếu Ronaldo
Sau khi bị Hungary cầm hòa và chịu thất bại trước Cộng hòa Ireland, Bồ Đào Nha đã giành được ngôi đầu bảng F ở lần ra quân thứ ba với chiến thắng vang dội trước đội cuối bảng Armenia.
Trong sự vắng mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo do án treo giò, hai tiền vệ Bruno Fernandes và Joao Neves đã tỏa sáng rực rỡ khi mỗi người đều lập một cú hat-trick, dẫn dắt đội bóng Bồ Đào Nha bùng nổ tại Porto. Các bàn thắng còn lại được ghi bởi Renato Veiga, Goncalo Ramos và Francisco Conceicao.
Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đại thắng giành vé World Cup 2026. (Ảnh: EPA) |
Phát biểu sau trận đấu, Neves, trụ cột của Paris Saint-Germain, bày tỏ sự hân hoan trên RTP: "Điều quan trọng nhất là giành quyền tham dự World Cup. Đối với tôi, đội bóng luôn được đặt lên trên cá nhân. Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, cũng như bàn thắng thứ hai và thứ ba".
Đây là lần thứ bảy liên tiếp Bồ Đào Nha tham dự World Cup. Bản thân Ronaldo cũng không giấu được niềm vui, đăng tải trên mạng xã hội: "Chúng ta đã đến World Cup! Tiến lên nào, Bồ Đào Nha!". Tuy nhiên, tiền đạo này có thể vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của giải đấu tùy thuộc vào quyết định gia hạn án treo giò từ FIFA.
Na Uy lần đầu dự World Cup sau gần 30 năm
Ở bảng I, Na Uy đã chính thức giành vé sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước chủ nhà Ý tại San Siro, Milan. Ý cần một phép màu để vượt qua Na Uy, và hy vọng mong manh được nhen nhóm khi Pio Esposito ghi bàn thắng sớm cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, hàng phòng ngự kiên cường của Na Uy đã đứng vững. Ngay sau giờ nghỉ, Antonio Nusa đã gỡ hòa, trước khi tiền đạo chủ lực Erling Haaland ghi hai bàn chỉ trong vòng 60 giây để lật ngược thế cờ. Jorgen Strand Larsen sau đó ghi thêm một bàn thắng ở phút bù giờ, giúp Na Uy có chiến thắng thứ tám sau tám trận đấu.
Đây là lần đầu tiên Na Uy tham dự World Cup kể từ năm 1998. Haaland, người đã ghi 16 bàn trong suốt mùa giải, chia sẻ cảm xúc trên TV 2: "Tôi rất vui, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Có rất nhiều áp lực và tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng cũng rất vui".
Đội trưởng Martin Odegaard thêm vào: "Thật không thể diễn tả được. Thật điên rồ. Cách chúng tôi làm được điều đó thật đáng kinh ngạc. Thật vĩ đại".
Cộng hòa Ireland giành vé Play-off nhờ người hùng Troy Parrott
Trong một diễn biến kịch tính khác ở bảng F, Cộng hòa Ireland đã giành được suất tham dự vòng play-off nhờ cú hat-trick khó tin của Troy Parrott, mang về chiến thắng 3-2 trước đội đứng thứ ba là Hungary.
Parrott, 23 tuổi, tiếp tục phong độ ấn tượng sau khi ghi cú đúp trong trận thắng Bồ Đào Nha trước đó, và anh đã trở thành người hùng khi ghi bàn gỡ hòa và sau đó là bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, đưa đội của Heimir Hallgrimsson vào vòng play-off diễn ra vào tháng 3.
Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn
