Pháp luật

Bắt đối tượng trộm xe máy rồi viết giấy đòi tiền chuộc, thư xin lỗi

Cạy cửa trộm xe xong, tên trộm còn để lại lá thư bắt nạn nhân mang tiền đến nhiều địa điểm để chuộc xe. Tuy nhiên, tên trộm lạ lùng đã bị các “hiệp sĩ” tóm gọn khi đến nhận tiền.

Sáng 16/11, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tuần tra trên Đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì nhận được cuộc điện thoại của chị Phạm Thị Ph. (SN 1982, ngụ ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trộm xe xong, tên trộm để lại thư đòi tiền chuộc.

Chị Ph. thông tin với các “hiệp sĩ” về việc bị trộm cạy cửa nhà vào ngày 15/11 lấy tài sản là chiếc xe hiệu Lead màu xám bạc, biển số 61R3-1538. Tên trộm còn viết giấy đòi tiền chuộc xe và giấy tờ liên quan với giá 15 triệu đồng. Nếu nạn nhân báo công an thì tên trộm dọa sẽ bán xe qua Campuchia.

Chị Ph. cùng các "hiệp sĩ" liên hệ lại tên trộm qua số điện thoại được ghi trên tờ giấy để lại, thì được thông báo 19h cùng ngày đem tiền chuộc lên ngã 3 Công An, thị xã Bến Cát. Tại đây, đối tượng nhận được tiền thì sẽ chỉ chỗ cất giấu xe.

Một đối tượng trong số 2 đối tượng đến nhận tiền chuộc bị "hiệp sĩ" tóm gọn.

Sau đó, "hiệp sĩ" đưa đối tượng về cơ quan công an làm việc.

17h cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” lập tức lên đường đến điểm hẹn để tìm hiểu địa điểm cũng như sắp đặt công việc cho các anh em trong đội.

Đến 19h cùng ngày, đối tượng gọi điện thoại cho bị hại đổi địa điểm xuống ngã 4 Mỹ Phước gần Công an phường Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát. Lúc này, đội “hiệp sĩ” phải sắp xếp lại anh em để đứng giám sát chị Ph. phòng ngừa đối tượng manh động.

Nhóm hiệp sĩ đợi tới 21h cùng ngày, đối tượng lại đổi địa điểm xuống một ngã tư thuộc phường Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát. Đến 22h, đối tượng tiếp tục đổi điểm vào nhà hát Mỹ Phước 2.

Nhóm "hiệp sĩ" lại lên đường tới địa điểm trên thì đến 23h30 cùng ngày đối tượng hẹn chị Ph. đi một mình vào đường hẻm NA8, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát để giao tiền.

Chị Ph. vui mừng khi tìm lại được chiếc xe bị trộm.

Để tránh bị lộ kế hoạch, các “hiệp sĩ” đứng bên ngoài, còn anh Nguyễn Thanh Hải và Trần Phước Lộc đi vào bên trong, nằm trong bụi cỏ để chờ đối tượng xuất hiện.

Đến 00h ngày 17/11, 2 đối tượng đi xe biển số 64V1-8657 đến để nhận tiền thì bị 2 “hiệp sĩ” ập vào bắt. Nhanh như chớp, 1 đối tượng chạy vào bụi cỏ trốn thoát. Đối tượng còn lại bị các hiệp sĩ khống chế mời về công an phường làm việc.

Lúc này, trong cốp chiếc xe tang vật của chị Ph., các “hiệp sĩ” tìm thấy thư xin lỗi của đối tượng về việc lấy trộm xe của nạn nhân.

Đối tượng còn viết lại thư xin lỗi "lạ lùng".

Trên đường đi, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Khánh Duy (SN 1994, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

0h30 ngày 17/11, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bàn giao đối tượng cho công an phường Mỹ Phước.

Hiện, Công an phường Mỹ Phước đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ sự việc.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok