Pháp luật

Ba người bị chém gục vì cô gái lớn tiếng trong nhà vệ sinh

Gây gổ vì chuyện đi vệ sinh trong quán nhậu, nhóm thanh niên ở TP HCM chém 2 người bị thương, một người thiệt mạng.

Công an TP HCM hôm 29/11 bắt Trần Ngọc Bảo Anh (23 tuổi) và 4 người khác về hành vi Giết người.

ba-nguoi-bi-chem-guc-vi-co-gai-lon-tieng-trong-nha-ve-sinh

Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, tối ba hôm trước Bảo Anh cùng Trần Minh Thành (25 tuổi), Trần Văn Chiến (28 tuổi) đến nhậu tại quán ốc ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Bàn bên cạnh là nhóm nam nữ khác.

Một lúc sau Thành vào nhà vệ sinh, cửa chốt nhưng anh ta gõ liên tục. "Có người", giọng cô gái bên trong la lớn, vẻ bực tức.

Thành quay về bàn nhậu, khi cô gái đi ra, hắn nói: "Làm gì mà lớn tiếng dữ vậy". Đôi bên cự cãi, xông vào nhau nhưng được người trong quán can ngăn.

ba-nguoi-bi-chem-guc-vi-co-gai-lon-tieng-trong-nha-ve-sinh-1

Hung khí của vụ án. Ảnh: Công an.

Bảo Anh sau đó một mình quay về phòng trọ, rủ thêm hai người nữa mang hung khí đến quán đánh nhóm cô gái. Cả bọn 5 người chia nhau mã tấu, dao, gậy... lao vào tấn công đối phương.

Sự việc gây náo loạn, nhiều người trong nhóm cô gái gục tại bàn. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên 20 tuổi đã tử vong, hai người khác bị thương.

Tác giả: Nhật Vy

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok