Trong tỉnh

Xe khách bị ném gạch đá như mưa khi qua Thanh Hóa, mẹ đổ máu vì che cho con

Chạy tuyến từ Hà Tĩnh tới Hải Phòng, xe khách của hãng Quốc Tuấn bất ngờ bị ném gạch đá như mưa khi qua huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Xe khách Quốc Tuấn biển số 37B-008.27 chạy tuyến từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi Hải Phòng. Rạng sáng 18.6, khi ô tô khách qua huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá thì bất ngờ bị nhiều đối tượng đứng bên đường ném gạch đá tới tấp vào xe.

Xe khách bể kính vì bị tấn công bằng gạch đá, mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn.

Những cú ném gạch đá tới tấp khiến xe khách bị bể kính, mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn. Một khách nữ rách tay và đổ máu khi cố che cho con trai nhỏ, sau đó chị đã được sơ cứu.

Người phụ nữ bị kính làm rách tay vì che cho con.

Trên xe khách lúc đó có khá nhiều trẻ nhỏ nhưng thật may là các bé không bị sao.

Tất cả khách với hành lý đã được chuyển sang xe khách cùng hãng để tiếp tục hành trình.

Tài xế xe khách bị ném đá và đồng nghiệp đã đến trụ sở Công an huyện Quảng Xương để báo cáo sự việc.

Các tài xế đến trụ sở Công an huyện Quảng Xương báo cáo chuyện xe khách bị ném đá.

Có lẽ những đối tượng ném đá vào xe khách không có thù oán gì với tài xế mà chỉ muốn hủy hoại tài sản người khác.

Chuyện ném gạch đá xe khách hay tàu không phải hiếm ở Việt Nam, song dân mạng đề nghị công an vào cuộc truy bắt những kẻ coi thường pháp luật, hủy hoại tài sản, gây ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của tài xế cùng hàng chục hành khách.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok