Pháp luật

Vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang: Người thân nghi can kể về "nguyên nhân"

Theo chị L., khi anh Hiệp tới nơi can ngăn thì bị Quyền chém vào phần thái dương, đánh gãy tay, vỡ xương quai hàm. Sau đó, Hiệp cướp lại con dao rồi xảy ra vụ việc.

Gần một ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm tới vụ xô xát dã man xảy ra tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) khi 2 bố con dùng dao chém người tới tấp.

Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xem rùng mình sợ hãi.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lương Văn Quyền (36 tuổi, trú tại tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 2 nghi can chém anh Quyền là Nguyễn Văn Hoàn (63 tuổi, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (36 tuổi, con trai của Hoàn).

Trưa 8/3, thông tin với PV về sự việc trên, chị L. (cháu gái ruột của Nguyễn Văn Hoàn) cho biết, sau sự việc xảy ra vào đêm 6/3, ông Hoàn và anh Hiệp cũng bị thương và được đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Qua thăm khám, anh Hiệp bị thương ở tay, đầu, hàm còn ông Hoàn bị thương ở phần tay.

Kể về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị L. cho biết, ông Nguyễn Văn Hoàn có 1 khu nhà tập thể cho thuê, căn phòng này cũng là nơi ông Hoàn mới xây dựng lại vào năm ngoái và cho chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) thuê.

"Sau đó, Hậu tiền bạc không rõ ràng, không sòng phẳng, nợ mấy tháng tiền nhà không trả thì bác mình đã đòi tiền nhiều lần, yêu cầu Hậu trả tiền và chuyển đi, nhưng Hậu không chịu chuyển.

Hậu còn đong đưa gạ gẫm để bác mình không đòi nữa, muốn ăn không khoản tiền lớn đó nhưng bác mình không nghe thì Hậu và Quyền (bạn Hậu) có doạ dẫm bác mình nhiều lần...", chị L. kể.

Đến tối 6/3, ông Hoàn cùng 1 người khác đi đến nơi ở của chị Hậu ở để tiếp tục đòi tiền.

Lúc này, anh Hiệp (con trai ông Hoàn) thấy bố dắt xe đi thì lo lắng dắt xe đuổi theo.

"Lúc đến nơi, bác mình có lời qua, tiếng lại với bên Hậu và Quyền.

Sau đó anh Hiệp đến thì thấy thằng Quyền chạy vào trong nhà cầm con dao dài ra định chém bố.

Anh mình (Hiệp) chạy vào can ngăn thì nó (Quyền) chém anh mình vào phần thái dương, đánh anh mình gãy tay, vỡ xương quai hàm.

Vì bản năng sinh tồn, anh mình vùng lên để cướp lại con dao của nó và xô xát.

Bác mình thấy nó cầm con dao dài ra thì mở cốp xe lấy con dao chặt gà vẫn hay cầm đi để cặt cây vùng lên...", chị L. nói.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hiệp đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu, điều trị.

Chị L. cho biết thêm, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội facebook đã bị cắt bớt một phần nên nhiều người chưa nắm được hết đầu đuôi cơ sự.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 6/3/2022, Nguyễn Văn Hoàn (63 tuổi, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp (36 tuổi, con trai của Hoàn) đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu). Sau đó anh Quyền (36 tuổi, trú tại tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng.

Quá trình xảy ra xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok