Pháp luật

Vợ Đường Nhuệ khóc tại tòa, tỏ ra ân hận

Đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị xử phạt vợ chồng Đường Nhuệ tổng mức án 5,5 đến 6,5 năm tù.

Trưa 25-8, phiên tòa sơ thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường Nhuệ) và vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980) cùng 4 đàn em về tội Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 30/3/2020 tại nhà Đường Nhuệ (số 366 đường Lê Quý Đôn, TPThái Bình, tỉnh Thái Bình), chuyển sang phần tranh tụng.

Mở đầu phần tranh tụng, vị đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình giữ quyền công tố trình bày bản luận tội đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ) cùng đàn em Đường Nhuệ gồm: Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Phạm Văn Quý.

Đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Thị Dương cùng 3 bị cáo Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa chịu mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Bị cáo Phạm Văn Quý chịu mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Nguyễn Thị Dương, vợ Đường Nhuệ tại phiên tòa

Đồng thời, vị đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị HĐXX tuyên trả lại cho vợ chồng bị cáo Nguyễn Xuân Đường số tiền hơn 1 tỷ đồng thu giữ tại nhà Đường, được xác định không liên quan tới vụ án nêu trên và đề nghị chấp nhận sự thỏa thuận giữa bị hại và các bị cáo về bồi thường trách nhiệm dân sự.

Kết thúc buổi sáng, phiên tòa tạm dừng và tiếp tục phần tranh tụng vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Trong ngày xét xử hôm nay, Nguyễn Thị Dương cũng thừa nhận cáo buộc của VKS. Nữ Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương khai ngày 30-3, sau khi biết phụ xe sẽ đến nhà để nói chuyện, bị cáo dặn đàn em: “Nếu Ngọc Anh đến mà nói luyên thuyên thì tát”.

Lần thứ hai Đường Nhuệ ra tòa

Chiều muộn hôm đó, khi phụ xe xuất hiện, Dương chửi bới rồi đánh anh Ngọc Anh. Bị cáo cũng chứng kiến nhóm đàn em lao đến tấn công nạn nhân.

Đối với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cơ quan điều tra tạm giữ khi khám nhà, Nguyễn Thị Dương nói đó là tài sản của một số người mua đất. Bị cáo mong muốn HĐXX tuyên trả lại.

Bày tỏ sự ân hận, vợ Đường Nhuệ khóc tại tòa và nói rằng chỉ muốn cảnh cáo phụ xe khách. Bị cáo không nghĩ việc hành hung để lại hậu quả cho nạn nhân.

Tác giả: Đoàn Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok