Pháp luật

Vây bắt nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến tại Bình Dương

Xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Bình Dương mang theo hung khí lao vào hỗn chiến khiến cả khu vực náo loạn, nhiều người dân cảm thấy lo lắng.

Ngày 1/11, Công an Tp.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 29/10, sau khi uống bia tại nhà em vợ của mình, Nguyễn Văn Lâm, SN 1972, ngụ Tp.Dĩ An ghé vào tiệm tạp hóa của chị Đ.T.T., SN 1986, ngụ phường Đông Hòa, Tp.Dĩ An để mua thuốc lá.

Tại đây, Lâm đòi gặp chị T.T.H.N., em chồng chị T. nhưng bị chị T. từ chối. Bực tức, Lâm đe dọa sẽ “san bằng” quán tạp hóa. Thấy ồn ào, chồng chị T. là Lê Hồng Vũ, SN 1987, quê Ninh Bình ra ngoài hỏi chuyện thì Lâm lao xe máy vào cột sắt trong tiệm tạp hóa để hù dọa.

Lúc này, chị T. điện thoại cho Lê Hồng Khánh, SN 1990, là em ruột Vũ thông báo sự việc. Khánh đang nhậu cùng 5 người khác ở gần Bến xe Miền Đông mới (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) nên rủ cả nhóm về tiệm tạp hóa của chị T để giải quyết.

Thời điểm này, Huỳnh Quốc Việt, SN 1992, em vợ của Lâm cũng chở vợ Lâm từ nhà ghé tiệm tạp hóa nói trên.

Khi hai bên gặp nhau thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên được hàng xóm xung quanh can ngăn nên tất cả giải tán đi về.

Hung khí các đối tượng sử dụng. Ảnh: Vietnamnet.

Do vẫn bực tức nên Lâm và Việt tìm thêm người mang hung khí đến hỗ trợ đập phá tiệm tạp hóa của chị T..

Về phía nhóm của Vũ và Khánh cũng rủ thêm nhiều đối tượng khác chuẩn bị hung khí để đánh trả.

Khi gặp nhau, cả hai bên dùng hung khí lao vào hỗn chiến, rượt đuổi nhau trên đường khiến cả khu dân cư náo loạn, người dân xung quanh hoảng sợ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Dĩ An phối hợp với phường Đông Hoà nhanh chóng đến hiện trường, vây bắt các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí có liên quan.

Hiện, công an đang tiếp tục vận động, truy bắt các đối tượng khác đang bỏ trốn.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok