Pháp luật

Uống rượu về, cầm chày đánh chết con trai ruột

Sau khi uống rượu về nhà, Hùng thấy con trai mình nằm ở giường nghe nhạc, Hùng nghe thấy con mình nói câu gì đó không rõ, nghĩ bị con chửi nên Hùng đã sử dụng 1 chiếc chày gỗ đập liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu con trai mình khiến nạn nhân tử vong.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chu Xuân Hùng (SN 1960), trú tại tổ 6, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về tội danh “giết người”.

Bị cáo Chu Xuân Hùng trước vành móng ngựa (ảnh: Báo Hà Nam)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, vào khoảng 20h30’, ngày 26/10/2017, Chu Xuân Hùng đi uống rượu về nhà thì thấy con trai là anh Chu Xuân Hường nằm ở giường nghe nhạc. Lúc này, Hùng nghe thấy anh Hường nói câu gì đó không rõ, nghĩ là Hường mắng chửi mình nên Hùng đã sử dụng 1 chiếc chày gỗ đập liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, mặt anh Hường, làm anh Hường bị chấn thương sọ não, vỡ xương hộp sọ, phù não dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội, tính chất, mức độ của Hùng thể hiện rõ tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chu Xuân Hùng 17 năm tù về tội danh “giết người”.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok