Nhân ái

“Trước khi tôi chết, tôi chỉ mong con gái được lành lặn…”

Đang mắc căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh Cường biết mình sống chẳng được bao lâu. Nổi trăn trở lớn nhất của anh trong 6 năm qua là không thể đưa đứa con gái của mình đi mổ lấy nẹp cố định ở trong cơ thể ra ngoài.

Tìm về thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, chúng tôi biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Nguyễn Thị Điểm (SN 1968).

Gia đình chị hiện có 4 người, trong đó chồng là Nguyễn Văn Cường (SN 1965) hiện đang mắc căn bệnh ung thư dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, căn bệnh đã kéo dài 4 năm khiến kinh tế gia đình kiệt quệ; cháu Lê Thị Anh Thi (SN 1994) bị dị tật do tai nạn lao động, đã 6 năm nhưng hiện tại gia đình vẫn chưa có tiền để mổ lấy nẹp cố định vết nứt ra khỏi cơ thể; cháu Lê Ngọc Anh Thư (SN 2006) hiện đang học lớp 7.

Gia đình khó khăn của chị Điểm

Nhà vốn đã nghèo, trong những năm gần đây liên tục gặp tai nạn rồi bệnh tật khiến gia đình chị Điểm rơi vào ngõ cụt. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, chị Điểm buồn bã nói: “Xuất phát từ người quê lại không được học hành nên cả anh và chị đều không có công việc ổn định. Sinh ra được 3 người con, thì 2 cháu đầu học hếp cấp 1 vì không có tiền nên 2 cháu đều nghỉ học sớm và bắt đầu bươn chải cùng cha mẹ kiếm sống.

Xác nhận bệnh tật của anh Cường và cháu Thi

Đứa lớn cũng khổ nhưng được lành lặn và nay đã có chồng. Còn đứa thứ 2 là Lê Thị Anh Thi thì kém may mắn hơn, khi cháu 19 tuổi cả gia đình đều xin vào 1 vườn tiêu để hái thuê cho người ta. Khi đang làm việc thì thang bị gãy nên cháu Thi ngã từ độ cao hơn 3m xuống đất, khi đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ ở đây cho biết cháu bị gãy vỡ cột đốt sống D12 và do ảnh hưởng nên sau khi phẫu thuật thì chân cháu không đi lại như trước được nữa mà rất yếu, đi lại khó khăn.

Em Thi bị dị tật do tai nạn lao động, đã 6 năm nhưng hiện tại vẫn chưa có tiền để mổ lấy nẹp cố định vết nứt ra khỏi cơ thể

Khi đó, gia đình không mua bảo hiểm y tế cho cháu nên chi phí phẫu thuật, chữa trị, đi lại hết hơn 50 triệu đồng và một nửa trong số đó phải vay mượn. Cháu lành bệnh thì cũng là lúc nợ nần bủa vây, chị và cháu Thi thì đẩy nhau đi bán vé số, còn anh Cường thì phụ hồ để kiếm tiền trả nợ. Nợ chưa trả hết thì tháng 2/2014 anh Cường lại đổ bệnh ung thư dạ dày. Bệnh cứ thế tái phát nhiều lần và đến nay thì trầm trọng hơn. Hiện tại anh không thể ăn thức ăn được, mà chỉ cầm sự sống bằng sữa công thức…” chị Diểm kể lại.

Gia đình liên tục gặp ốm đau, nợ nần chồng chất

Nói về kinh tế gia đình, chị Diễm cho biết, trong 4 năm nay cả nhà đều sống bằng vào nghề tráng bánh tráng của chị, với thu nhập khoảng 130.000 đồng/ngày đủ cơm mắm và chi tiêu. Nhưng những tháng gần đây thì anh nằm viện liên tục và đây cũng là mùa mưa không thể phơi bánh tráng được. Không làm ra tiền nên ba mẹ con ăn cơm với mì tôm, rau, còn giúp đỡ đồng nào thì chị để dành mua sữa cho anh uống.

Cả nhà sống nhờ vào lò tráng bánh, nhưng nay anh thường xuyên ốm đau và trời mưa nên hiện tại gia đình không làm ra tiền

Không làm ra tiền, cả ba mẹ con rau cháo qua ngày còn để dành tiền mua sữa cho anh. Mỗi hộp sữa gần 250 nghìn uống được 3 ngày.

Trong 4 năm qua, bao nhiêu tiền bạc làm được đều lo chữa bệnh cho mình, nên không có tiền lấy nẹp cố định vết nứt ra khỏi cơ thể của con gái, anh Cường rơm rớm nước mắt nói: “Thương con lắm, nhưng giờ tôi bất lực rồi. Nhiều lúc, nhìn nó ngồi rồi khóc 1 mình, tim tôi như thắt lại. Mong muốn lớn nhất của tôi khi nhắm mắt xuôi tay là có thể thấy nó được lấy nẹp ra ngoài…”

“Em chỉ mong có tiền để cứu cha sống với mẹ con em vài năm nữa, còn nẹp trong cơ thể em thì sau này có cơ hội lấy ra cũng được…” em Nhi vừa nói vừa khóc.

Xác nhận về hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Điểm, ông Huỳnh Ngọc Sự, chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Sơn Thành Đông nói: Gia đình của chị Điểm hiện thuộc diện hộ nghèo của xã, chồng chị mắc bệnh ung thư dạ dày đã 4 năm, cháu Lê Thị Anh Thi thì bị tật do tai nạn lao động.

Biết gia đình chị khó khăn và có khi hết tiền để đưa anh Cường đi viện chữa trị, chính quyền ở xã cùng thôn đã vận động quyên góp giúp đỡ 1 số tiền nhỏ để đưa anh đi. Tuy nhiên số tiền đó với căn bệnh ung thư thì không đáng bao nhiêu cả.

Nên nhân dịp báo Dân trí về thăm gia đình chị Điểm, bản thân tôi mong mạnh thường quân trong và ngoài nước cưu mang giúp đỡ gia đình chị, để chị có tiền cứu mạng sống chồng mình và lấy nẹp ra khỏi người cháu Thi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3094: Chị Nguyễn Thị Điểm (SN 1968), trú thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại: 0352.735.586

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok