Cuộc sống

Trên đời này làm gì có chuyện trai tân, gái tân qua lại với nhau chỉ vì "anh em hàng xóm ở quê"

Đàn ông và phụ nữ thường xuyên qua lại với nhau mà bảo rằng "chỉ là anh em hàng xóm", đừng bao giờ tin!

Mới đây, một cô gái đã lên diễn đàn NEU Confession chia sẻ câu chuyện tình của mình rằng, bạn trai của cô thường xuyên qua lại với một cô gái ở trọ gần phòng. Thấy kỳ lạ hỏi thì chàng trai khẳng định: "Chỉ là anh em hàng xóm ở quê", cô gái tin tưởng người yêu nên cũng xuề xòa cho qua. Cho đến một ngày, cô phát hiện, chàng trai cô yêu và em gái mưa hàng xóm người ở Thái Bình, người Nam Định. Tâm sự của cô gái lập tức nhận hàng nghìn lượt like và rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Nội dung cụ thể của đoạn chia sẻ như sau:

"Con bé hàng xóm ấy mà?

Giờ không phải mối quan hệ nuôi nủng gì nữa cho mệt người, như kiểu * luôn ấy, đó là mối quan hệ...anh em hàng xóm.

Mình với ông người yêu yêu nhau được hơn 1 năm rồi, ông mới chuyển về chỗ mới... nhưng từ lúc chuyển về chỗ mới thấy thân thiết với con bé trọ gần đó lắm thì ông bảo là:
- Con bé này ở quê, là hàng xóm của anh, nó tìm nhà trọ cho anh luôn đấy chứ.
- À vâng.

Nhưng hàng xóm kiểu gì hơi lạ...

Mình và ổng đi ăn, ông mua đồ mang về, mình hỏi ông mang về cho bạn cùng phòng à thì ông bảo ừ, nhưng mình phát hiện ra ông mang về cho con bé hàng xóm, mình nói ông thì ông bảo:
- Nói ra sợ em ghen thôi chứ anh ko có ý đồ gì.

Một hôm thấy ông mất hút, nhắn tin gọi điện không trả lời thì ông bảo đang đi đường, một lúc sau mình bắt gọi facetime check thì thấy trong bệnh viện, hỏi hóa ra là:
- Anh vào chăm con bé hàng xóm, nó ốm quá mà bố mẹ nó chưa lên.

Ok mình cũng hiểu. Chưa hết, sang phòng 2 ông thấy quần áo con gái, mình hỏi ông cùng phòng người yêu thì ông bảo mình:
- Của con bé trọ bên kia kìa, hình như nó đi đâu ấy nên người yêu em giặt hộ.
- ????

Đi chơi xa, đi du lịch, mua quà về, hỏi sao mua nhiều thế mà ông bảo:
- Anh mua cho con bé hàng xóm nữa, nhờ nó mang về cho nhà anh.

Sau này mới biết ông cho nó luôn chứ mang đi đâu nữa? Rồi cả vụ ông sang chỗ trọ nó chơi bảo là:
- Anh qua dạy học.

Nhưng 2 trường đại học khác nhau thì dạy cái gì nhỉ. Cho đến 1 hôm...
- Anh cảm giác chán em lắm, tại sao em cứ tò mò rồi hỏi lung tung. Nếu em ko thích thì chia tay.
- Anh nói lời ấy ra nghĩa là anh cũng ko thích em nữa đúng ko?
- Ừm, nếu thấy ko còn hợp nhau như trước thì chia tay thôi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.
- Vâng.

Và rồi 1 ngày mình phát hiện ra, con bé đó có phải hàng xóm éo đâu, là 1 con bé quen qua 1 người bạn của ông ấy, xong ông thích, ông chuyển cmn đến trọ gần đấy rồi lấy lý do là "Con bé hàng xóm" Hàng xóm éo gì 1 người ở Thái Bình, 1 người ở Nam Định? Hàng xóm hơi xa... nhỉ".

Chia sẻ của cô gái trẻ nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của dân mạng.

Nickname Thu Hằng nói: "Riêng vụ mua đồ ăn thôi đã đủ xé xác nó ra rồi, đây lại còn quần áo nó ở trong phòng người yêu mình cũng tha được. Riêng vào tớ thì cho banh xác, kể cả nhìn con khác thôi cũng đủ cho ăn hành rồi. Bạn quá hiền và dễ bị bắt nạt".

Trí Công hài hước bình luận: "Số em quá nhọ, sắp 20-10 rồi mà còn bị cắm sừng. Dịp này cứ thấy đôi nào chia tay anh lại thấy vui vì anh cũng chưa có người yêu".

Đừng bao giờ tin lời đàn ông cô ấy là hàng xóm ở quê

Hồng Nhung chia sẻ: "Hết em gái nuôi, cháu gái nuôi giờ lại cô bé hàng xóm. Thế giới này thật đáng sợ... không yêu là tốt nhất".

Hiện đoạn chia sẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: Đàn ông , con trai , con gái , phụ nữ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok