Nhân ái

Thanh Hóa: Xót xa gia cảnh của bé gái bị nước cuốn trôi ở Lương Sơn, Thường Xuân

Chứng kiến tận mắt căn nhà lụp xụp, rêu phong của bé Phạm Thị Nghĩa (6 tuổi) vừa bị nước cuốn tại kênh Bắc (Thủy điện Dốc Cáy), khi chạy ra đón chị đi học về trượt chân ngã xuống kênh, ai cũng nghẹn ngào. Căn nhà nghi ngút khói hương với những đôi mắt đẫm lệ xót xa cắt ruột của cha mẹ, họ hàng và những người thân. Càng xót xa hơn khi chúng tôi biết được hoàn cảnh đáng thương của gia đình bé...

Đoạn kênh nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 11h ngày 15/9, khi bé Phạm Thị Nghĩa (SN2014) chạy ra đường đón chị gái đi học về không may trượt chân ngã xuống kênh Bắc bị nước cuốn đi. Thấy vậy, người chị gái vội nhảy xuống cứu em nhưng do nước chảy xiết cuốn trôi cả 2 chị em. Người chị biết bơi nên đã bơi được vào bờ thì cũng đã đuối sức, may được người dân cứu vớt đưa lên an toàn. Tại đây chúng tôi gặp ông Hà Văn Ngoan – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn, ông Ngoan cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin bé Nghĩa bị nước cuốn tại dòng kênh, chúng tôi đã cho đóng chặn dòng nước, huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng lực lượng PCCC&CNCH và người dân địa phương tập trung tích cực tìm kiếm cháu”.

Lãnh đạo Huyện ủy Thường Xuân đến thăm hỏi và động viên gia đình bé Nghĩa

Nhìn căn nhà chật hẹp, tạm bợ, xuống cấp trầm trọng của gia đình. Trong nhà không có bất kỳ một tài sản hay đồ dùng sinh hoạt nào đáng giá. Hình ảnh mẹ bé Nghĩa ngồi thất thần, ôm đứa con út 2 tuổi bên di ảnh bé Nghĩa như đang trong cơn ác mộng, khó ai có thể cầm lòng. Vợ chồng anh Phạm Văn Lực (SN 1978 bố bé Nghĩa) chị Lang Thị Tân (SN1981 mẹ bé Nghĩa) sinh được 7 người con, bé Nghĩa là con thứ 5, sau Nghĩa vẫn còn 2 em nhỏ (sinh năm 2016 và 2018) nữa, cả 2 vợ chồng đều đi làm thuê. Anh Lực trong một lần đi làm chẳng may bị tai nạn gãy xương cẳng chân, do hoàn cảnh khó khăn nên việc điều trị bị gián đoạn, hiện nay chân anh đã bị “nhiễm trùng nặng”, nỗi đau càng thêm đau khi anh đang nằm trên giường bệnh mà nghe tin mất con.

Anh Phạm Văn Lực (bố bé Nghĩa) bị tai nạn và bị nhiễm trùng nặng ở chân
Hai vợ chồng trên dưới 40 tuổi, cộng 7 đứa con từ 2 tuổi trở lên, cộng một căn nhà tạm rách nát vô gia sản, một vết thương hủy hoại một bên chân, giữ một đám tang xé ruột cắt lòng, hình ảnh đó cứ bám riết mãi theo tôi không dứt ra được...

Qua ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn chúng tôi được biết cụ thể hơn về vụ việc, ông Thiêm nói: "Hoàn cảnh gia đình anh Lực là vô cùng khó khăn, cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng lúc này, một tay chị Tân phải cáng đáng 4 cháu nhỏ đang tuổi ăn học, và anh chồng bị tai nạn gãy chân nhiễm trùng nhưng thiếu tiền chạy chữa. Mặc dù chính quyền địa phương đã có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhưng chỉ là hỗ trợ. Do đó, chúng tôi rất mong những tấm lòng vàng – hào hiệp – hảo tâm trong cộng đồng xã hội, chia sẻ giúp đỡ gia đình anh Lực vượt qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này”.

Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của gia đình anh Phạm Văn Lực

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, xin gửi trực tiếp về địa chỉ: Phạm Văn Lực, thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Điện thoại: 0377440966

Hoặc qua số tài khoản của chị Lang Thị Tân: 3515205142204 – ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Tác giả: Quản Trọng Hải

Nguồn tin: tamnhin.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok