Giáo dục

Thanh Hóa: Cận cảnh cung đường đến trường của giáo viên sau mưa lũ ở Mường Lát

Những hình ảnh khó tin về giáo viên cắm bản ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) vượt mưa lũ đến trường. Lòng yêu nghề, tình thương dành cho học trò đã tiếp sức cho các thầy cô.

Mặt đường thành dòng bùn.

Thầy giáo Lang Văn Long - Phụ trú Khu Trung Thắng (Trường Tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đã ghi lại những hình ảnh cung đường đến trường của nhóm giáo viên cắm bản Trung Thắng.

Ngày 7/8 vừa qua, thầy giáo Lang Văn Long, Vi Văn Tụy, Lương Văn Sao, Thao Văn Sự, Hơ Po Sung đã đến trường để kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, chuẩn bị cho năm học mới.

Sau những ngày mưa lũ tràn qua, cung đường từ trung tâm thị trấn Mường Lát đến điểm trường Trung Thắng (khoảng 25 km), nhưng các thầy giáo đã phải đi mất nửa ngày.

"Bình thường vào những ngày nắng ráo, chúng tôi chỉ chạy xe máy khoảng hơn một giờ thôi. Nhưng hôm qua, để đến được điểm trường, chúng tôi phải đi từ 6 giờ sáng đến hơn 12 giờ mới tới nơi. Mưa lũ tàn phá đường đi lối lại, khiến chúng tôi phải khiêng xe. Biết là khó khăn, nhưng không lên kiểm tra cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới thì không yên tâm" - thầy Long cho hay.

Những hình ảnh các thầy giáo khiêng xe đến trường, do thầy giáo Long cung cấp cho Báo GD&TĐ.

Muốn vượt, phải khiêng xe

Lội bùn

Dắt xe

Tự vá săm

Sau đợt mưa lũ, đường lên bản Trung Thắng bị tàn phá nặng nề

Bí thư Chi bộ bản Suối Ún, xã Mường Lý xuống giúp đỡ thầy giáo Lang Văn Long (trái) khiêng xe vượt qua cung đường.

Bùn ngập đến đầu gối

Nếu không có sức khỏe, lòng yêu nghề và tình thương học trò, có lẽ nhiều người đã ...buông bỏ

Tiết kiệm thời gian bằng cách khiêng hai chiếc xe một lúc.

Chỉ còn cách như thế này mới qua được

Mặt đường bị tàn phá tan hoang

Cầu, cống cũng tan tành

Điểm trường Trung Thắng - nơi thầy giáo Lang Văn Long phụ trách.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok