Pháp luật

Tá hoả phát hiện quản lý nhà hàng chết vào ngày mùng 2 Tết

Phát hiện căn nhà trọ bốc mùi hôi thối, 2 sinh viên báo chủ trọ thì tá hoả phát hiện 1 nam quản lý nhà hàng đã tử vong, cơ thể đang phân huỷ.

Sáng 7/2, nguồn tin của từ Công an phường 5, quận Gò Vấp cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn H.A. (SN 1990, quê tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 6/2, (tức mùng 2 Tết) hai nữ sinh viên sống tại phòng trọ trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM đi đổ rác thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ cái chết của nam thanh niên.

Nghi có chuyện chẳng lành, hai người này đi kiểm tra thì phát hiện mùi hôi phát ra từ căn phòng của anh A.

Sự việc được trình báo chủ nhà và cơ quan chức năng. Sau khi cánh cửa mở ra thì mọi người tá hoả nam thanh niên này đã tử vong, cơ thể đang trong quá trình phân huỷ nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 5 có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Gò Vấp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo gia đình nạn nhân, anh A. làm quản lý một nhà hàng ở TP.HCM, sống ở đây đã lâu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok