Pháp luật

Rủ nhau mua ma túy về sử dụng, chưa kịp “phê” đã gặp 141

Chở nhau bằng xe máy lưu thông trên đường, cặp đôi Phúc - Lộc bị cảnh sát 141 "tuýt còi", yêu cầu kiểm tra và "lòi" ra ma túy...

Khoảng 22g tối 1-11, Đặng Văn Phúc, SN 1988, quê ở Nghệ A và Phạm Xuân Lộc, SN 1997, quê ở Quảng Nam cùng đi trên chiếc xe máy BKS 37G1 - 733.39 lưu thông trên đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính

Khi đi đến ngã tư Kim Giang – Nghiêm Xuân Yêm thì cả hai "chạm trán" tổ công tác đặc biệt Y24/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Hoàng Mạnh Trường – Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP Hà Nội làm tổ trưởng, cắm chốt làm nhiệm vụ tại đây.

Phát hiện Phúc và Lộc có nhiều biểu hiện bất thường nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ của hai thanh niên nói trên 01 cóong là dụng cụ để sử dụng ma túy đá, 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng.

Tang vật thu giữ được

Khai thác nóng tại chỗ, hai thanh niên khai nhận túi nilon trên chứa ma túy được chúng mua với giá 400 nghìn đồng về để sử dụng nhưng chưa kịp "phê" thì đã bị 141 phát hiện, bắt giữ. Được biết, cả Phúc và Lộc đều từ quê ra Hà Nội làm nghề tự do.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao vụ việc về cho CA phường Đại Kim tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Lê Mận

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

  Từ khóa: mua ma túy , cảnh sát , hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok