Giáo dục

Nữ sinh trực tiếp lột đồ, đánh bạn ở Hưng Yên: Chỉ do a dua

Sau khi lột đồ, hành hung bạn cộng thêm khoảng thời gian bị dư luận phê phán, những nữ sinh trực tiếp có hành vi này có những suy nghĩ gì?

Góc nhìn thẳng đã có cuộc trò chuyện với 2 trong số 5 em tham gia đánh bạn ngày 22/03/2019 tại trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên)

MC Hồng Minh: Đến bây giờ thì hai bạn có suy nghĩ gì về sự việc diễn ra ngày 22- 3- 2019?

Nữ sinh Q: Sự việc diễn ra quá đột ngột nên là bọn em cũng không kiểm soát được, tính của mình là a dua theo thôi ạ.

Nữ sinh T: Em cũng như bạn Q ạ.

MC Hồng Minh:Khi mà hành xử như vậy thì mình có suy nghĩ gì?

Nữ sinh T: Không ạ!

Nữ sinh Q: Sau sự việc đó thì bọn em cứ về suy nghĩ rồi nhiều chuyện xảy ra nữa nên là cứ hối hận sự việc mình đã làm.

MC Hồng Minh:Sau khi đánh bạn xong thì mình cảm thấy thỏa mãn hãy mình cảm thấy làm như vậy là sai?

Nữ sinh Q: Sau khi đánh bạn thì thấy hành xử của bọn em là sai ạ.

Nữ sinh T: Em thấy sợ ạ, nhiều người nói lắm.

MC Hồng Minh:Hàng xóm và gia đình của mình có nói gì không?

Nữ sinh Q: Hàng xóm nhiều người cũng phẫn nộ với hành động của bọn em

Nữ sinh T: Em cũng thế ạ, em chán lắm ạ.

MC Hồng Minh: Sau khi hành xử như vậy với bạn thì 2 em cảm thấy như thế nào?

Nữ sinh Q: Sau khi hành xử như vậy thì nhiều người cũng nói ra nói vào, nhiều báo đăng lên rồi dân mạng vào chửi rồi còn đe dọa ạ.

Nữ sinh T: Em cảm thấy làm như vậy với bạn là sai ạ.

MC Hồng Minh: Sau đó mình có động thái nào thể hiện là mình đã sai?

Nữ sinh T: Em có xin lỗi bạn ạ

MC Hồng Minh: Mình xin lỗi bạn khi mà Clip bị phát tán, hay tự bản thân mình cảm thấy sai thì mình xin lỗi?

Nữ sinh T: Tự bản thân mình cảm thấy ai ạ?

MC Hồng Minh: Đến bây giờ các em có cảm thấy hối hận?

Nữ sinh Q: Có ạ!

Nữ sinh T: Có ạ!

MC Hồng Minh: Trước đây 2 bạn đã từng chứng kiến hay đi xem những bạn học sinh khác đánh nhau chưa?

Nữ sinh T: Em có xem rồi ạ!

Nữ sinh Q: Em chưa xem ạ!

MC Hồng Minh:T đã xem rồi thì sau khi xem em có nghĩ là mình sẽ lên án phản đối hay là mình sẽ học tập theo?

Nữ sinh T: Lên án ạ.

MC Hồng Minh: Mình lên án vậy tại sao mình vẫn hành xử như vậy với bạn ở trong trường học?

Nữ sinh T: *Im lặng*

MC Hồng Minh: Ở trường có dạy các bạn là không được đánh bạn?

Nữ sinh T: Có ạ!

Nữ sinh Q: Có ạ!

MC Hồng Minh: Những cái kiến thức đó được truyền đạt đến các em như thế nào? Là giáo viên chỉ nói sơ qua hay được lồng ghép trong các bài giảng?

Nữ sinh T: Có ở trong một bài mà nhà trường đề ra, cô giáo thường xuyên tuyên truyền, giảng dạy ạ.

MC Hồng Minh: Các bạn có thấy cách giảng dạy như vậy là hiệu quả? Có tác động gì đến mình?

Nữ sinh T: Có một chút ạ.

Nữ sinh Q: Do bọn em chưa ý thức được hậu quả mà mình gây ra ạ.

MC Hồng Minh: Ở nhà thì bố mẹ có nói với mình là không được hành xử như thế?

Nữ sinh T: Có ạ!

Nữ sinh Q: Có ạ!

MC Hồng Minh: Vậy tại sao vẫn có những sự việc bạo lực như thế diễn ra?

Nữ sinh Q: Do mình a dua theo các bạn ạ.

MC Hồng Minh: Trong nhóm đánh bạn đó là có 5 người và 2 em chỉ làm theo 2 bạn kia thôi và cũng không suy nghĩ gì lúc đó đúng không?

Nữ sinh T: Dạ vâng.

MC Hồng Minh: Đó có phải là nhóm bạn chơi thân với nhau?

Nữ sinh T: Dạ vâng ạ!

MC Hồng Minh: Bây giờ thì nhóm bạn đó có còn tồn tại?

Nữ sinh T: Dạ không ạ, có liên lạc nhưng mà ít ạ.

Nữ sinh Q: Từ lúc sự việc xảy ra thì có nhiều nhà đã ngăn cản, cấm con mình chơi với những người trong nhóm còn lại, nên nhóm không còn được duy trì nữa.

MC Hồng Minh:Người bạn mà các bạn đánh đang ở trong viện, bạn ấy không chỉ tổn thương về sức khỏe mà còn hoảng loạn về tinh thần, 2 bạn cảm thấy như thế mào?

Nữ sinh T: *Im lặng*

MC Hồng Minh:Các bạn có muốn nói gì đó với bạn?

Nữ sinh Q: Hôm qua bọn em cũng có đến thăm và bắt tay làm hòa với bạn rồi, cũng mong bạn ấy khỏe lại để trở về đi học, khỏe lại như xưa.

Nữ sinh T: Hôm qua bọn em cũng có qua thăm bạn, lúc đi thì cảm thấy rất là hồi hộp, rất là sợ ạ. Nhưng mà lúc vào thăm thì thấy bạn đỡ hơn thì cũng em cũng yên tâm hơn. Hôm đến thăm thì bạn Y có nói một hai câu ạ, ban đồng ý tha lỗi cho bọn em. Em muốn gửi lời đến bạn là bạn nhanh chóng khỏe lại để đi học.

MC Hồng Minh: Bạn nữ mà các em đánh có ý định chuyển trường thì các em có muốn điều đó xảy ra?

Nữ sinh Q: Theo chúng em biết thì bạn có ý định chuyển trường thì em và nhiều bạn trong lớp cũng không muốn bạn chuyển đi đâu.

MC Hồng Minh:Vậy thì hai bạn có muốn nói gì với bạn Y để bạn sẵn sang quay trở lại trường học?

Nữ sinh Q: Cả lớp cũng như là 5 bọn em cũng rất thương bạn ý, từ lúc mọi chuyện xảy ra thì bọn em cũng không nghĩ đến hậu quả của nó, chúng em còn ít suy nghĩ, muốn nói với Y là mau chóng khỏi bệnh và chúng ta lại tiếp tục bên bạn, bảo vệ bạn.

Nữ sinh T: Em muốn nói với bạn Y là bạn đừng chuyển trường ạ

MC Hồng Minh:Nếu bạn Y trở lại trường thì em có sẵn sang bảo vệ bạn?

Nữ sinh T: Bạn Y ở lại trường thì em sẽ bảo vệ bạn .

MC Hồng Minh:Các em có nghĩ rằng mình có thể nắm tay bạn Y, nắm tay nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn này?

Nữ sinh Q: Chúng em sẵn sàng nắm tay nhau để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Nữ sinh T: Vâng, em cũng vậy ạ!

MC Hồng Minh: Bây giờ thì 2 bạn có muốn nói gì đó với nhà trường?

Nữ sinh Q: Chúng em đã gây ra cho nhà trường nhiều phiền phức, chúng em xin lỗi thầy cô nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp em. Bọn em đã gây ra cho cô giáo một một khó khăn và cô giáo rất buồn.

Nữ sinh T: Em muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả thầy cô giáo trong trường ạ, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm.

MC Hồng Minh:Các em có mong muốn nhà trường sẽ thay đổi cách giáo dục để không còn những sự việc tương tự xảy ra?

Nữ sinh Q: Qua sự việc của bọn em thì muốn nhà trường những biện pháp để các bạn không vấp ngã như bọn em nữa.

Nữ sinh T: Em cũng vậy!

MC Hồng Minh:Các em có muốn nói gì đó với người thân của mình, những người vẫn luôn bên cạnh các em trong những khó khăn?

Nữ sinh Q: Bố mẹ luôn là người bảo vệ bọn em, bọn em đã làm cho bố mẹ buồn, đặc biệt là những ngày vừa qua. Nhiều lần bố em suy nghĩ đến phát ốm rồi ạ.

Nữ sinh T: Em muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ em ạ.

MC Hồng Minh: Từ sự việc này thì mình đã rút ra được điều gì và mình sẽ thay đổi như thế nào?

Nữ sinh T: Em sẽ nghe lời bố mẹ hơn.

Góc nhìn thẳng (thực hiện)

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok