Xã hội

Nữ sinh lớp 8 mất tích sau một cuộc điện thoại

Sau khi nghe cuộc điện thoại của một người gọi đến, nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An đi khỏi nhà và không trở về.

Nữ sinh lớp 8 Lê T.Y. mất tích

Nữ sinh lớp 8 Lê T.Y. mất tích đã một tuần này khiến cha mẹ vô cùng lo lắng (Ảnh: gia đình cung cấp).

Thông tin từ gia đình chị Lê Thị Lưu (SN 1986), trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An, cho biết, con gái chị là cháu Lê T.Y. (SN 2005, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Lục Dạ) đi khỏi nhà từ tối 15/12 đến nay chưa trở về; gia đình đã liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội Facebook… nhưng đều không có kết quả.

Trước đó, chiều tối 15/12, Y. đang ở nhà thì có người gọi điện thoại đến, sau khi nghe điện thoại Y. rời khỏi nhà.

"Tôi tưởng cháu chỉ đi chơi đâu đó với bạn bè nên cũng không hỏi. Sau đó không thấy cháu về thì mới gọi điện, nhắn trên Facebook nhưng không liên lạc được”, chị Lưu cho biết.

Được biết, trước đây Y. thường xuyên đến chơi và ở lại 3 - 4 ngày với em ruột đang sống ở bản khác, cách nhà khoảng 6 km, nên gia đình cũng chủ quan không đi tìm. Quá lâu ngày mà con gái không trở về, đến chiều tối 21/12, gia đình mới báo cáo sự việc lên công an xã.

Theo một số người dân, vào tối 15/12 có nhìn thấy Y. ngồi sau xe máy của một nam thanh niên dáng người cao to nhưng không nhìn rõ mặt.

Công an xã Lục Dạ đã xác nhận sự việc và báo cáo lên cấp trên để tổ chức tìm kiếm cháu Y.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok