Xã hội

Nữ sinh lớp 11 cùng em gái “mất tích” sau khi đi đón mẹ

Sau khi lấy xe máy của gia đình để đón mẹ đi làm thuê, nữ sinh lớp 11 và em gái “mất tích” bí ẩn nhiều ngày nay khiến người thân không khỏi lo lắng.

Trưa 22/2, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình, đơn vị đang triển khai các biện pháp truy tìm 2 em sau nhiều ngày nay đi đón mẹ nhưng không trở về nhà.

Gia đình ông Tỉnh lo lắng trước sự việc xảy ra.

Theo đó, hai nữ sinh nói trên gồm: em H’Trinh Niê (học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Duẩn, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) cùng em gái là H’Hường Niê (15 tuổi, cả hai đều là con gái của ông Đoàn Văn Tỉnh (61 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột).

Theo ông Tỉnh, vào khoảng 16 giờ ngày 20/2, em H’Trinh cùng H’Hường Niê lấy xe máy mang BKS: 47AB – 132.33 chạy lên khu vực rẫy thuộc thôn 2 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để đón mẹ đi làm thuê về.

Em H'Trinh được gia đình trình báo mất tích.

Thế nhưng đến tối, không thấy con đến đón và cũng không thấy hai con về nhà nên gia đình liên tục gọi điện thoại nhưng không có ai nghe máy. Trước sự việc này, gia đình ông Tỉnh đã làm đơn trình báo với cơ quan công an nhờ tìm kiếm.

Đến khoảng 12h30 phút ngày 21/2, con trai út của ông có nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ nói: “Em đừng lo, chị đi làm, chiều chị về”. Thế nhưng, trưa 22/2, gia đình tiếp tục gọi vào số máy này thì nghe có tiếng người nói chuyện mà không ai trả lời.

Trường THPT Lê Duẩn - nơi em H'Trinh Niê theo học.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Phạm Văn Sinh - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình, thầy cùng các bạn trong lớp đã nhiều lần gọi điện thoại cho em H’Trinh nhưng khóa máy.

Đến khoảng 6h45 phút sáng 22/2, một bạn trong lớp gọi cho H’Trinh thì điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Hiện Trường THPT Lê Duẩn đã báo cáo vụ việc lên Sở Giáo đục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: Chính Cương

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok