Giới trẻ

Nữ giảng viên Đại học Bách khoa gây bức xúc, bị chỉ trích nặng nề vì chê bai Trường Giang thậm tệ

Việc chê thẳng thừng Trường Giang đã khiến nữ giảng viên này bị khán giả bức xúc chỉ trích một cách nặng nề.

Tối qua (9/10), tập đầu tiên của chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 6 đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị. Như mọi năm giám khảo của chương trình vẫn là hai danh hài Trấn Thành và Trường Giang , cùng host Ngô Kiến Huy.

Trấn Thành: "Để có được tiếng cười cho khán giả, tôi và Trường Giang đã phải khóc thầm nhiều đêm"

Mở màn chương trình, hai giám khảo có nhắc nhở các thí sinh mùa thi năm nay về cách diễn hài. Trường Giang nói:

"Lúc nào tôi ngồi đây cũng hồi hộp hết. Chúng tôi luôn muốn có những tài năng mắc cười xuất hiện để được trao tiền thưởng và chương trình sinh động hơn.

Tôi ngồi trên truyền hình mà không cười nổi với tiết mục bên dưới thì buồn lắm, chứ tôi tiếc gì tiếng cười đâu.

Tôi muốn mọi người thoải mái cười, đừng cố gắng gồng gánh làm gì, diễn hài là phải thoải mái".

Trấn Thành cũng chia sẻ: "Để có được những tiếng cười cho khán giả ngồi nhà xem, tôi và Trường Giang đã phải khóc thầm nhiều đêm. Không một ai lên đây mà tự tin.

Trường Giang, Trấn Thành đồng loạt "tấn công" Lâm Vỹ Dạ

Nhiều khi mọi người diễn tập cho ban tổ chức coi rất vui mà lên sân khấu lại bị khớp. Khi họ khớp, chúng tôi không biết làm thế nào để vực dậy tinh thần cho họ. Hoặc đang diễn ngon lành mà quá trớn thì cũng đi luôn.

Bởi vậy, tôi muốn nhắc rằng, bất cứ nghệ thuật nào trên sân khấu cũng lấy được bình tĩnh. Nhưng riêng nghệ thuật hài của chúng tôi, nếu bạn không bình tĩnh, không tự tin sẽ không bao giờ có hài".

Nữ giảng viên đại học tiết lộ con trai bắt vợ phải treo ảnh Hari Won trong phòng

Thí sinh đầu tiên tham gia chương trình mùa này là cô Ánh Nga, một giảng viên kì cựu của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vừa xuất hiện, Ánh Nga đã thao thao bất tuyệt, nói những điều khó hiểu và nhắn nhủ khá dài tới sinh viên của mình:

"Tôi là Nguyễn Thị Ánh Nga, giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi nói thật là khi ngồi ở phòng chờ tôi đã oải lắm, định về rồi, nhưng nhìn thấy Trấn Thành một cái là lại hừng hực khí thế, cảm thấy rất thanh xuân.

Giảng viên Ánh Nga

Tôi biết, khi chương trình này lên sóng, sẽ có hàng triệu sinh viên của tôi xem được. Tôi xin phép Trấn Thành, Trường Giang cho tôi được nhắn nhủ tới sinh viên của mình.

Xin chào sinh viên của tôi, chào những đứa đã học tôi rồi mà thi vẫn chưa qua, chào những đứa thi qua rồi không còn học tôi nữa và chào cả những đứa vừa thi đỗ đại học, chuẩn bị học tôi, chào cả những đứa đã ra trường, không bao giờ học tôi nữa.

Hôm nay, tôi lên tận truyền hình để nói với các em rằng, các em phải có ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa ý thức này tới cộng đồng, không vứt rác bừa bãi, đi chơi uống nước mang ống mút về dùng tiếp giống tôi.

Tiếp đó, các em phải tiết kiệm nước. Đang tuổi yêu đương không cần tắm nhiều nhưng phải tắm khô trước khi xả nước".

Giảng viên Ánh Nga cho rằng, việc mình rớt hay không không phải lỗi của mình mà ẩn ý do Trấn Thành hoặc Trường Giang. Cô nói:

"Ngày hôm nay, tôi không biết sẽ rớt ở vòng nào, nhưng nếu có rớt thì không phải lỗi của tôi, mà của ai đó thì tôi không biết".

Cô bày tỏ một cách nhiệt tình về tình cảm của mình dành cho Trấn Thành: "Tôi cực kì, cực kì thích Trấn Thành. Tôi thích Trấn Thành tới mức chồng tôi biết, con tôi biết, các sinh viên của tôi cũng biết.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều bật tiết mục của 5 chú tiểu mùa trước lên, không phải để xem họ diễn mà để được nhìn Trấn Thành, nghe Trấn Thành cười, một điệu cười cực kì sảng khoái, cực kì quyến rũ.

Giá như ngày hôm nay tôi được nghe tiếng cười đó của Trấn Thành một lần nữa".

Không những vậy, cô Ánh Nga còn tiết lộ cả chuyện con trai mình mê vợ Trấn Thành tới mức treo ảnh trong phòng ngủ: "Con trai tôi năm nay 30 tuổi nhưng thích vợ Trấn Thành lắm.

Phòng ngủ của nó không treo ảnh nó hay vợ nó mà treo ảnh Hari Won. Vợ nó mang bầu 7 tháng rồi mà nó suốt ngày bắt vợ phải ngắm ảnh Hari Won để đẻ con ra giống Hari Won".

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô Ánh Nga lại buông lời chê Trường Giang một cách thẳng thừng dù anh ngồi ngay cạnh Trấn Thành:

"Thưa Trường Giang, tôi hơi buồn một chút, nhưng tôi là người sống cực kì trung thực, thẳng thắn, tất cả sinh viên của tôi đều biết tôi thế nào.

Tôi nói thẳng, tôi chưa thích Trường Giang. Tôi chưa thích bởi hai lí do. Thứ nhất, với ai đó Trường Giang đẹp trai nhưng với tôi thì chưa.

Thứ hai, tôi xem tất cả các live show, tiết mục Trường Giang diễn, làm MC và thấy rằng, cái cô Hàn Quốc Hari Won kia nói tiếng Việt tôi còn hiểu, còn nghe rõ vậy mà Trường Giang nói tiếng Việt, tôi lại nghe không rõ. Thế mới đau chứ.

Tóm lại, tôi không thích Trường Giang, không biết Trường Giang có thù tôi không. Trời không lấy đi của ai tất cả. Có thể trời lấy đi của Trường Giang vẻ đẹp hình thể nhưng sẽ cho lại vẻ đẹp nội tâm".

Trong lúc chê, Trường Giang định nói điều gì đó nhưng cô Ánh Nga không cho nói mà vẫn thao thao bất tuyệt.

Sau khi chê chán Trường Giang, cô Ánh Nga tiếp tục quay ra bình phẩm Ngô Kiến Huy: "Không hiểu sao thiên hạ lại nói Ngô Kiến Huy có vấn đề về giới tính. Đối với mọi người Ngô Kiến Huy có thể không rõ ràng về giới tính nhưng tôi lại thấy cực kì đàn ông".

Vì cô Ánh Nga nói quá nhiều, Trấn Thành phải thốt lên: "Nãy giờ mà thi là phải được 7 vòng rồi đấy". Còn Trường Giang thì nhắc: "Cô ơi, còn gì tinh tế thì để dành để thi".

Cô Ánh Nga đáp: "Trông người tôi bẩn bẩn thế thôi chứ tôi cực kì tinh tế luôn. Nếu hai giám khảo không còn gì để hỏi thì để tôi trình bày tiếp".

Câu nói này khiến ai cũng chán nản vì mãi cô Ánh Nga vẫn không chịu bắt đầu phần thi, mà tiếp tục thao thao bất tuyệt, tranh luận với giám khảo. Trong lúc Trường Giang cố gắng giao tiếp với mình, cô Ánh Nga lại nói theo kiểu bàng quan: "Trường Giang nói gì tôi không hiểu, tôi chẳng hiểu Trường Giang nói gì".

Điều này, khiến cô Ánh Nga nhận phải nhiều chỉ trích từ phía khán giả. Rất nhiều khán giả bức xúc chửi bới cô Ánh Nga, cho rằng cô quá vô duyên, thiếu tôn trọng Trường Giang.

Hàng loạt khán giả bức xúc chỉ trích cô Ánh Nga một cách nặng nề

Tới khi trình diễn, cô Ánh Nga không hề gây cười cho giám khảo nên bị loại thẳng từ vòng đầu. Sau khi bị loại, cô còn đổ cho 2 giám khảo đã ghìm lại, không chịu cười, rồi không hiểu vì sao lại bị loại.

Lee Hyori: "Nữ hoàng Kpop" từ bỏ danh vọng, tiền bạc về quê sống cuộc đời triệu người mơ ước

Tác giả: Tùng Minh

Nguồn tin: thegioitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok